-Với nụ cười luôn thường trực, bác bảo vệ Hoàng Ngọc Lâm tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) đón thí sinh - cũng là những học sinh của trường cũng những cái bắt tay thân thuộc và lời chúc đạt kết quả thi tốt nhất.

Năm nay, thí sinh thi THPT quốc gia tại địa phương, các em không phải vất vả, lạ lẫm nơi "đất khách, quê người", nên tâm trạng khi đi thi không căng thẳng như mọi năm. 

Tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội), rất nhiều thí sinh là học sinh của trường, nên hầu hết các em đến buổi thi đầu trong tâm trạng khá thoải mái. Đón các thí sinh tại cổng trường là bác bảo vệ thân thuộc Hoàng Ngọc Lâm, nên không có cảnh e dè, lạ lẫm mà là những cái bắt tay nồng ấm cùng những lời chúc đạt kết quả tốt nhất.

Nhiều thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An cũng chính là học sinh của ngôi trường này nên các em có tâm trạng khá thoải mái khi đến với buổi thi đầu
Bác bảo vệ Hoàng Ngọc Lâm đón thí sinh, cũng là những gương mặt thân thuộc thường ngày, với những cái bắt tay cùng lời chúc tốt đẹp nhất
Là trường thi, nhưng mọi người, mọi thứ đều thân quen
Những cái ôm thân thiện giống như những buổi học thường ngày với bác bảo vệ

Hầu hết học sinh của trường Chu Văn An khi qua cổng đều cố gắng qua bắt tay bác bảo vệ

Bác Lâm luôn thường trực những lời chúc tốt đẹp đến thí sinh 
Không còn phải lạ lẫm, căng thẳng khi đi thi ở môi trường lạ như mọi năm, thí sinh thi đại học năm nay có tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều

Lê Anh Dũng