-Gần đây, thầy Văn Như Cương (hiệu trưởng Trường PTTH Lương Thế Vinh, Hà Nội)  nhận được tin nhắn của một học trò cũ.

{keywords}
Thầy Văn Như Cương và học trò

Tin nhắn của một học khóa 2007-2010, hiện là sinh viên năm cuối ĐH Luật Hà Nội có nội dung:

"Hôm trước, em qua nhà sách Đông –Tây dự hội sách, đến chiều em thấy thầy và bác Đoàn Tử Huyến kẹp ba đi về phía đường Trần Quý Kiên mà không đội mũ bảo hiểm. Em thấy việc đó rất nguy hiểm và phạm luật giao thông. Thầy tuổi đã cao, kính mong thầy cẩn trọng. Em kính chúc thầy sức khỏe và thành công hơn nữa trong sự nghiệp trồng người…”.

“Tôi quá bất ngờ và thực sự rất cảm động …Tôi viết ngay trả lời: “Cám ơn em đã có lời nhận xét và phê bình…Thầy có lỗi!” - vị hiệu trưởng quen mặt trên truyền thông cho hay.

Trước đây nhiều lần bạn bè bảo: Anh cứ ngồi lên xe tôi chở đi, có một đoạn ngắn không cần đội mũ bảo hiểm. Nhưng tôi bảo: “Không được, nếu có học sinh nhìn thấy thì tôi làm sao giáo dục các em được, bao giờ thầy giáo vẫn phải là tấm gương cho học sinh nhìn vào…”. Thế mà lần này tôi lại phạm luật, và thật may một học sinh đã nhắc nhở tôi.

Câu chuyện của người thầy giáo già nhận được nhiều chia sẻ.

 “Một sự nhắc nhở nhẹ của trò và một lời nhận lỗi vui vẻ của thầy" - một ý kiến bình luận

  • Nguyễn Thảo