Chọn một ngành yêu thích và thị trường lao động cần, chọn ngành phù hợp khả năng, theo hoài bão bản thân hay theo quyết định của đấng sinh thành- những câu hỏi không dễ tìm lời giải luôn là mối quan tâm của học sinh trước mùa thi đại học.
Tại chủ đề đầu tiên “Bâng khuâng muôn nẻo chọn ngành” của sân chơi “Đại học –
Bước ngoặt cuộc đời” do công ty VNG tổ chức cho game thủ Kiếm Thế trên mạng xã
hội Zing Me, nhiều những ý kiến với nhiều góc độ đã mang lại những phân tích giá
trị, bài học bổ ích về vấn đề này cho các thí sinh.
Chọn ngành theo khả năng và sở thích
Trong hơn 100 bài tham dự gửi về giải đáp cho những boăn khoăn khi chọn
ngành, có đến 90% ý kiến cho rằng các thí sinh nên theo khả năng và sở thích.

Sân chơi đồng hành cùng mùa tuyển sinh
Bạn Hồ Lê Nghĩa (TP.HCM) cũng cho rằng: "Sở thích là một yếu tố quan trọng đối
với cá nhân. Bạn có đam mê, bạn sẽ học tập và nỗ lực phấn đấu hết mình cho đam
mê đó. Tôi khuyên bạn nên chọn con đường theo sở thích của bạn!..”
Tham khảo ý kiến cha mẹ
Công sinh thành, dưỡng dục cũng đủ để cha mẹ hiểu được tính nết, khả năng của
những đứa con. Những trải nghiệm cuộc sống cùng lòng yêu thương con của các đấng
sinh thành chính là kim chỉ nam tốt nhất định hướng tương lai cho con trẻ. Chính
vì vậy, có hơn 50% ý kiến cho rằng các thí sinh cần tham khảo ý kiến từ gia đình.
Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ sẽ cảm thấy áp lực nếu ý kiến bố mẹ không để tham khảo
mà mang tính ép buộc, ngoài khả năng và sự yêu thích của họ.

Cha mẹ là người hiểu lòng con cái. Ảnh minh họa

Bạn Trịnh Thị Huyền Trang - Sinh viên đại học Y Dược Huế gửi thông điệp cảm động về chọn ngành qua những hình ảnh vay mượn từ bộ truyện tranh Đôrêmon nổi tiếng
Cân nhắc để quyết định sáng suốt
Chọn ngành - chọn tương lai cũng có năm đường bảy lối. Đứng giữa mớ bòng bong ý
kiến, các thí sinh thường khó tìm được đáp án cho mình. Trong số những chia sẻ
tâm huyết, rất nhiều ý kiến xác định: quyết định cuối cùng đối với hồ sơ dự thi
nên do chính bản thân đưa ra.
Bằng một lá thư rất xúc động gửi đến học trò của mình, thầy giáo Đinh Anh Tuấn ở
Gia Lai đã viết “…Sống trên đời phải có mơ ước và hoài bão để mang lại hạnh phúc
cho bản thân và gia đình cũng như xây dựng đất nước. Các con đã trưởng thành,
các con cần ngay lập tức tìm ra cho mình một hướng đi, một nghề nghiệp. Thầy
biết nhiều em đã có định hướng lâu rồi, nhưng nhiều em còn ngây ngô lắm. Nếu vẫn
chưa biết mình thi trường nào, các con hãy ngồi lại, cùng thầy, cùng cha mẹ phân
tích sở trường sở đoản của bản thân để làm hồ sơ nhé. Mùa thi đã đến, cơ hội
không dành cho những người chậm chân đâu…”
Vũ Thúy Hạnh - một giáo viên tại Ninh Bình đã kỳ công thực hiện một video clip
để gửi những những lời khuyên sinh động đến học sinh.

Trích từ video clip của Vũ Thúy Hạnh
Khai thác lại đề tài đã được nói đến rất nhiều, nhưng cách thực hiện hoàn toàn
mới với từng chủ đề được đưa ra hàng tuần và cho phép thành viên tự do thể hiện
ý kiến, chia sẻ dưới nhiều hình thức, sân chơi trở nên gần gũi và phong phú với
các thành viên. Theo đuổi định hướng xây dựng Fanpage Kiếm thế trở thành mái nhà
chung đồng hành cùng cộng đồng. Sân chơi “Đại Học – Bước Ngoặt Cuộc Đời” là sự
tiếp nối những hoạt động, sân chơi trước đây như: Blogger Xuất sắc, Gửi người
phụ nữ tôi yêu và là người bạn đồng hành cùng cộng đồng.
Sân chơi “Đại học - Bước ngoặt cuộc đời” diễn ra từ ngày 10/5 – 14/6/2012
dành cho các thành viên sử dụng mạng xã hội Zing Me và cộng đồng người chơi Kiếm
thế.
Tấn Tài












