Trong vụ việc nữ sinh bị bạn cùng lớp lột đồ, hành hung ở Hưng Yên, ngoài sự lên án dành cho những học sinh trực tiếp tham gia thì không ít ý kiến cũng đã phê phán những em học sinh chứng kiến vụ việc nhưng đã không can ngăn hoặc có việc làm nào khác bảo vệ nữ sinh tội nghiệp kia. Góc nhìn thẳng đã gặp trực tiếp những học sinh này để trao đổi với họ xem lý do của việc họ không can ngăn, có phần vô cảm kia là gì.

Mời quý vị và các bạn theo dõi video cuộc trao đổi dưới đây:

 

MC Hồng Minh: Các bạn có thể giới thiệu đôi chút về tên và lớp của mình? 

Yến: Em tên là Phạm Thị Yến em học lớp 9A ạ.
Lan: Em tên là Đỗ Ngọc Lan em học lớp 9A ạ.
Long: Em tên Nguyễn Thành Long ạ.


MC Hồng Minh: Các bạn có còn nhớ sự việ ngày hôm đó?
Yến: Em thì có biết qua, do chiều hôm thứ Bảy cô giáo xử và do em cũng có biết được từ cô giáo.

MC Hồng Minh: Tại sao lúc đó các em không vào bảo vệ bạn?

Lan: Tại vì lúc đó chúng em có mỗi 3 người thôi, lúc đấy cả trường thì về hết rồi ạ, không còn ai.

MC Hồng Minh: Long thì đã chứng kiến các bạn đánh nhau từ những lần trước đó rồi, tại sao em không can ngăn bạn?
Long: Em có nói nhưng các bạn cũng không nghe, em thấy đánh cũng bình thường nên em bảo: sao cứ đánh nó thế này…
Lan: Mấy lần trước đó thì em không ở đấy, em chỉ ở đấy hôm 22/03.

MC Hồng Minh: Ở trường mình có được dạy là mình phải bảo vệ, phải giúp đỡ các bạn?
Lan: Dạ có ạ, các buổi chiều hoặc vào đầu năm thì nhà trường có một buổi học kỹ năng sống và có nói đến điều đấy.

MC Hồng Minh: Việc truyền đạt đến mình có hiệu quả hay không? Hay chỉ mang tính lý thuyết quá nhiều?
Lan: Cũng tùy theo từng bạn, có bạn hiểu nhưng có bạn cũng không hiểu.

MC Hồng Minh: Ở gia đình mình thì bố mẹ có nói với mình là cần phải bảo vệ, giúp đỡ trước những nỗi đau của các bạn?
Yến: Có ạ!
Lan: Có ạ!
Long: Có ạ!

MC Hồng Minh: Nếu như mà sự việc tương tự như vật diễn ra thì các bạn có sẵn sàng vào giúp đỡ người bạn của mình?
Yến: Có ạ!
Lan: Có ạ!
Long: Có ạ!

MC Hồng Minh: Vậy mình sẽ giúp đỡ bằng cách nào?

Lan: Nếu mà có thể thì vào can ngăn bạn hoặc là không đủ sức thì có thể đi thưa với thầy cô.

MC Hồng Minh: Sau khi đoạn video được tung lên thì có rất nhiều người phẫn nộ, họ nói rằng những người chứng kiến mà không can ngăn là vô cảm, vậy các bạn vô cảm thật hay các bạn lo sợ điều gì đó?
Lan: Là do sợ hãi, tại vì các bạn cũng nhiều hơn, với cả ở lớp các bạn ấy cũng nghịch sẵn rồi.
Yến: Em không chứng kiến, nhưng mà em có xem qua đoạn clip thì em thấy rất là sợ

MC Hồng Minh: Người bạn của mình đang bị tổn thương về sức khỏe và hoảng loạn về tinh thần thì các bạn có muốn nói điều gì với bạn?
Lan: Em muốn nói với bạn là phải ăn uống điều độ và gắng sức để tiếp tục việc học.
Yến: Nếu mà 5 bạn kia đã xin lỗi rồi thì tha cho các bạn ấy cũng được.
Long: Em chỉ mong 6 bạn đi học bình thường trở lại và thầy cô cũng đi dạy lại bình thường ạ. Em thấy chuyện này càng ngày càng to.

MC Hồng Minh: Bạn Y đang có ý định chuyển trường, các bạn có muốn điều đó xảy ra? 
Lan: Chúng em không muốn ạ.

MC Hồng Minh: Các bạn có muốn nói điều gì để bạn Y có thể quay trở lại đi học bình thường?
Lan: Bạn hãy cố gắng để tiếp tục thực hiện việc học của mình
Yến: Bạn hãy cố gắng đi học để thi vào cấp 3.

MC Hồng Minh: Có nhiều người cho rằng những bạn khác đánh nhau thì chẳng ảnh hưởng gì đến mình cả, chẳng gây hại gì đến mình. Vậy các bạn nghĩ sao?
Yến: Không ạ, vì nếu mình đặt thử trường hợp mình là bạn và đang bị đánh thì thì mình sẽ cảm thấy rất sợ vì không có ai giúp mình nên là nếu rơi vào trường hợp đó thì em sẽ vào giúp bạn.
Long: Em cũng như bạn Yến ạ.

MC Hồng Minh: Nếu chẳng may em bị đánh, những người xung quanh chỉ đứng nhìn thậm chí là hò reo nữa thì em cảm thấy thế nào?
Long: Em cảm thấy sợ và nhục nhã. Em đọc trên báo thì thấy người ta nói về thầy cô có một số thông tin không đúng,
Yến: Em muốn cộng đồng mạng biết là giáo viên và thầy hiệu trưởng thì cũng không liên quan gì lắm đến sự việc này.  Cộng đồng mạng chưa trực tiếp được cô ấy dạy ,chưa nhìn thấy vụ việc mà cộng đồng mạng chỉ trích rất nhiều thầy cô. Em muốn cộng đồng mạng hãy hiểu rõ vấn đề và nói cho đúng người ạ.

MC Hồng Minh: Sau này cả 6 bạn trong vụ đánh nhau sẽ quay trở lại học thì liệu rằng lớp chúng ta có thể đoàn kết như xưa được?
Yến: Dạ có ạ. Nếu 5 bạn trở lại học và bạn Y cũng trở lại thì bọn em sẽ đoàn kết.
Lan: Em rất là buồn vì trong lớp các bạn không đoàn kết với nhau. Em mong là sau sự việc này lớp sẽ đoàn kết với nhau hơn và mong là cô chủ nhiệm có thể quay trở lại dạy bọn em.

MC Hồng Minh: Các bạn có mong muốn nhà trường sẽ thay đổi?
Long: Em muốn nhà trường và thầy cô quan tâm đến lớp nhiều hơn, phải biết từng học sinh như thế nào và phải sát sao hơn. Qua sự việc này thì tập thể lớp chúng ta phải yêu thương nhau hơn và đoàn kết. Những bạn nào khó khăn thì phải hỏi han và chia sẻ.
Lan: Em muốn là sự việc này sẽ không tiếp diễn ra một lần nào nữa, trường sẽ mở thêm nhiều lớp dạy kỹ năng để không xảy ra những sự việc tương tự như vậy nữa.
Yến: Sau sự việc lần này thì em muốn lớp mình đoàn kết và chống lại bạo lực học đường.

Góc nhìn thẳng (thực hiện)