Mặc dù sở hữu thân hình lực lưỡng nặng hơn 3 tấn và những chiếc sừng sắc nhọn, nhưng con tê giác vẫn phải bỏ chạy trước tinh thần cảm tử để bảo vệ con của lạc đà bố.
Ian Turner, nhân viên của công viên động vật hoang dã Longleat ở Wiltshire (Anh), đã ghi lại cảnh tượng lạc đà Bactrian rượt đuổi một con tê giác trắng nặng hơn 3 tấn mới được chuyển đến công viên.
Con lạc đà bố trở nên tức giận sau khi nhìn thấy con tê giác trắng mon men tiến lại gần một đứa con của nó. Sau đó, lạc đà bố đã dựng lông đe dọa và lao tới xua đuổi con tế giác nhằm đảm bảo nó không làm phiền lạc đà con.
Con tê giác đã chạy với tốc độ 48 km/giờ khi bị lạc đà bố rượt đuổi. Sau khi lạc đà bố đuổi kịp con tế giác, nó đã cắn vào sau kẻ gây rối như một thông điệp cảnh báo hay tránh xa đứa con của nó.
“Thông thường chỉ lạc đà mẹ trở nên tức giận và hung hăng khi những loài động vật khác làm phiền con của nó, nhưng lần này là lạc đà bố. Nó đã quyết định đuổi theo con tê giác bất chấp kẻ quấy rối có thân hình lực lưỡng và sừng sắc nhọn”, Ian Turner cho biết.
Loài lạc đà Bactrian có hai bướu ở trên lưng và được bảo vệ bằng một lớp lông dày. Chúng thường sống ở các vùng sa mạc ở Mông Cổ và TrungQuốc. Hiện tại, loài động vật này đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng.

Con tê giác trắng mon men tiến lại gần chú lạc đà nhỏ.

Lạc đà bố cùng một lạc đà cái chạy tới để bảo vệ lạc đà con.

Lạc đà bố dựng lông đe dọa, khiến tê giác bỏ chạy.

Lạc đà đực đã xông tới đuổi theo tế giác.

Con tê giác chạy với tốc độ 48 km/giờ.

Cảnh tượng được ghi lại tại công viên động vật hoang dã Longleat ở Wiltshire (Anh).

Sau một hồi rượt đuổi, con lạc đà cũng đuổi kịp con tê giác.

Con tế giác đã bị lạc đà cắn vào sau mông.
Hà Hương (Theo Daily Mail)