Con người bắt đầu thuần hóa và nuôi dưỡng bò từ cách đây khoảng 6.000 năm. Tuy nhiên, các con vật rệp cây tí hon có lẽ đã bị nuôi giữ từ rất lâu trước đó.


Khi hút nhựa vỏ cây, các con rệp cây đã sản sinh ra một chất dịch ngọt thơm dịu, tương tự như sữa của các con bò trong nông trại của người. Kiến thu hoạch dịch ngọt từ đàn rệp bằng cách dùng các râu của mình đánh vào cơ thể chúng. Thứ chất dịch đó còn được gọi là "rượu mật".

Cũng giống như những người nông dân thực thụ, các con kiến thậm chí còn di chuyển đàn rệp tới những phần giàu nhựa vỏ cây hơn để tăng sản lượng "rượu mật" thu hoạch.

Cùng lúc đó, các con kiến "nông dân" còn lo bảo vệ các vật nuôi của chúng. Ở khía cạnh này, bọ rùa thực sự là một kẻ phá hoại nguy hiểm. Tuy nhiên, khi nhiều con kiến "nông dân" cùng hợp sức, sinh vật trục lợi không còn có cơ hội.

Tuấn Anh (Theo BBC)