Không chỉ được nhìn ngắm những chú cá đủ màu sắc bơi lội, khách tham quan còn có thể tận tay cho cá bú bình sữa như chăm sóc trẻ nhỏ…

{keywords}
Trò chơi này đã xuất hiện ở Trung Quốc hơn 2 năm trước đây và mới du nhập vào Việt Nam. Có lẽ, TP Hải Dương là một trong những thành phố đi đầu về trò chơi này

{keywords}

Chị Lê Huyền, một phụ huynh đã đưa con đến chơi trò chơi này tại BiBi World cho biết: Chỉ mất 10.000 đồng/một bình sữa là trẻ nhỏ có thể chơi.

Lần đầu cho con vào đây, không chỉ các con mà chính bản thân các phụ huynh cũng thấy tò mò, thú vị và ấn tượng khi tham gia trò chơi này.

{keywords}
“Cá Koi (cá chép Nhật) với các màu sắc rực rỡ, kích thước khác nhau rất đẹp mắt.

{keywords}
Khi dùng bình sữa cho các bú, có những con cá tham ăn còn đu theo bình sữa, rời cả mặt nước bú chùn chụt như đứa trẻ nhỏ “khát” sữa, rất ngộ nghĩnh”, chị Huyền chia sẻ.

{keywords}
Theo tìm hiểu, tại TP Hồ Chí Minh cũng đã có nơi xuất hiện trò chơi này, nhưng ở Hà Nội thì chưa có.

(Theo Infonet)