Con cá này đã được một chủ cửa hàng trên địa bàn mua lại với giá hơn 16 triệu đồng.

Theo thông tin trên tờ Người lao động, vào chiều 27-1, ông Nguyễn Văn Chắc (ở xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) đã ra khu vực sông Sêrêpốk, đoạn chảy qua 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đã cắm hàng loạt câu văng.

{keywords}
Con cá lăng khủng được câu trên sông Sêrêpốk. Ảnh: Người lao động

Đến sáng sớm 28-1, ông Chắc ra kiểm tra và phát hiện con cá đã dính câu. Sau một hồi giằng co bất thành, ông Chắc đã nhờ thêm người và phải mất thêm 2 tiếng nữa, con cá mới thấm mệt và được đưa lên thuyền.

“Tôi làm nghề này đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên tôi bắt được cá lăng đuôi đỏ dài đến 1,7 mét và cân nặng hơn 43 kg thế này” – ông Chắc phấn khởi chia sẻ.

{keywords}
Trọng lượng con cá trên bàn cân. Ảnh: Công an nhân dân

Con cá lăng có trọng lượng "khủng" được ông Chắc đem bán lại cho bà Nguyễn Thị Mỹ Lan (53 tuổi, chủ quán ăn ở xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk) với giá hơn 16 triệu đồng.

Người mua lại con cá quý hiếm này chia sẻ trên báo Công an nhân dân, bình thường quán chỉ mua được cá lăng có trọng lượng từ 4-5kg, còn những con cá lăng đuôi đỏ quý hiếm có trọng lượng “khủng” như thế này thì chưa bao giờ gặp.

Đây là loại cá quý hiếm nên khi biết tin, quán đã quyết định mua lại với giá 400.000 đồng/kg.

Theo Trí Thức Trẻ