Từ khi con trai không may qua đời, Huỳnh Văn Nghĩa (52 tuổi; ngụ Vĩnh Long) suốt ngày nhậu nhẹt rồi cự cãi với vợ. Khi bị vợ báo công an, ông ta quay về  ép vợ phải uống thuốc trừ sâu.

Ngày 12/12/2016, gia đình Nghĩa tổ chức cúng tuần cho con trai. Gần như cả ngày chìm trong rượu, đến 18h cùng ngày, Nghĩa gây sự với vợ là bà Nguyễn Thị Tâm rồi đập phá đồ đạc. Trước hành vi phá phách của chồng, bà Tâm đã gọi điện báo công tới giải quyết, sau đó Nghĩa bị mời lên trụ sở công an để làm việc.

Khi quay về, ông ta tiếp tục gây sự, bắt vợ xin lỗi và hứa từ nay không được báo công an. Bà Tâm không đồng ý nên Nghĩa bực tức cúp cầu dao điện, xé dây mùng xiết cổ vợ. Bị chồng ngạt thở, bà Tâm cố vùng vẫy rồi cắn mạnh vào tay chồng, do đau nên Nghĩa đành buông tay. 

{keywords}
Bị cáo Huỳnh Văn Nghĩa

Quyết tâm giết chết vợ, Nghĩa chạy xuống bếp lấy chai thuốc trừ sâu đổ ra ly thủy tinh, bắt bà Tâm uống. Thấy bà Tâm không chịu uống, Nghĩa cầm chai thuốc trừ sâu chạy tới chỗ vợ đang nằm, một tay ngửa cổ vợ ra, một tay đổ chai thuốc trừ sâu vào mồm. Biết là thuốc độc, bà Tâm cố gắng ngậm chặt miệng, cắn răng, nín thở và vùng vẫy. Trong quá trình giằng co, chai thuốc đổ hết ra giường và mặt bà Tâm. Bà Tâm vùng dậy kêu cứu.

Thấy hàng xóm tới can ngăn, Nghĩa đe dọa đã kéo dây điện nên không ai dám vào. Lợi dụng lúc chồng không để ý, bà Tâm vội bò ra ngoài và được hàng xóm đưa đi cấp cứu.

Nghĩa bị truy tố về tội “Giết người” và bị TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt 12 năm tù. Cho rằng mức án quá nặng, Nghĩa đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, bà Tâm cũng có đơn xin giảm án cho chồng.

Tại phiên phúc thẩm ngày 30/11, Nghĩa tiếp tục kêu rằng mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên là quá nặng vì ông ta cho rằng, mình chỉ đe dọa vợ "Bị cáo chỉ mới tròng dây vào cổ vợ chứ không xiết tay, cầm thuốc trừ sâu đe doạ chứ chưa đổ vào miệng, bị cáo chỉ muốn đe dọa vợ chứ không có ý giết chết"

Xét thấy hành vi của Nghĩa là cực kỳ nguy hiểm, quyết tâm phạm tội đến cùng, việc nạn nhân không chết là nằm ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo, mức án đã tuyên của cấp sơ thẩm là hoàn toàn đúng người, đúng tội nên Tòa phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo của bị cáo.

Phát hiện thi thể nghi của người chồng giết vợ bằng 34 nhát dao

Phát hiện thi thể nghi của người chồng giết vợ bằng 34 nhát dao

Nhiều người kiểm tra giếng nước thì tá hỏa phát hiện xác chết bên trong nghi của người chồng sát hại vợ ở Gia Lai bằng 34 nhát dao. 

Gã đàn ông dùng búa giết vợ hờ

Gã đàn ông dùng búa giết vợ hờ

Cãi nhau, Tuấn dùng búa đóng đinh sát hại vợ hờ ngay phòng trọ.

Nghi án giết vợ rồi tự sát giữa đêm khuya

Nghi án giết vợ rồi tự sát giữa đêm khuya

Một người đàn ông bị thương với nhiều vết cắt trên cổ đã đến nhà phó công an xã thông báo rằng mình đã giết vợ.

Giết vợ và mẹ vợ rồi đi đầu thú

Giết vợ và mẹ vợ rồi đi đầu thú

Khi Kiều gọi taxi tới chở đi công việc nhưng Dũng không muốn vợ đi. Tuy nhiên chị Kiều vẫn đi, 2 vợ chồng cự cãi, Dũng cầm dao đâm chị Kiều nhiều nhát.

Giết vợ hờ giấu xác trong nhà, mỗi tối về khấn vái

Giết vợ hờ giấu xác trong nhà, mỗi tối về khấn vái

Sau khi ra tay sát hại “vợ hờ”, Lộc đem giấu xác trong nhà rồi mỗi tối về thắp hương, ngủ ở bên hiên nhà.

Đoàn Nga