- Bà Kế vừa đi chợ về thì bị 3 đối tượng bám theo vào nhà, một đối tượng vỗ nhẹ vào vai khiến bà mơ hồ rồi ngất lịm.

Sáng nay, Đại tá Trần Thăng Long - Trưởng Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ trộm cắp tài sản hi hữu. Đối tượng vào nhà vỗ vào vai rồi lấy tài sản trước mặt mà nạn nhân không hề hay biết.

{keywords}

Công an đến hiện trường điều tra vụ việc

Theo đó, vào khoảng 8h sáng nay, khi trên đường đi chợ về bà Lê Thị Kế (70 tuổi, trú ở khối 11 Thị trấn Cầu Giát huyện Quỳnh Lưu) bị 3 đối tượng (1 nữ 2 nam) đi theo vào nhà.

Khi vào nhà, đối tượng nữ trò chuyện với bà Kế rồi dùng tay vỗ nhẹ vào vai.

Bà Kế mơ hồ, lóa mắt và ngất lịm chốc lát. Cùng lúc đó, nhóm đối tượng lục lọi lấy tài sản.

Khi tỉnh dậy, bà Kế bàng hoàng hô hoán người dân đồng thời trình báo cho cơ quan chức năng.

{keywords}

Nhiều người dân tập trung tại nhà bà Kế theo dõi vụ việc

Theo lời khai của bà Kế, số tải sản mất là 7 triệu đồng tiền mặt và 12 chỉ vàng. Tổng giá trị tài sản khoảng hơn 40 triệu đồng.

Hiện tại, cơ quan CSĐT huyện Quỳnh Lưu đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc.

Văn Bình