- Sau khi bịa ra những chuyện để qua mặt công an không thành, Nguyễn Văn Nhã “Nhã ông trời” đã bắt đầu khai ra rất nhiều vụ án tày đình trước đó do hắn thực hiện. Theo đó, hàng loạt vụ án trộm tiệm vàng được tên trộm nhập nha khai ra.

Màn đấu trí ngoạn mục với “siêu trộm”

Trực tiếp lấy lời khai Nhã “ông trời” lúc bấy giờ là hai sĩ quan hình sự dày dạn kinh nghiệm là Bùi Bé Năm và Trương Huy Hoàng. Hai sĩ quan công an hỏi cung tên trộm với phong thái ung dung, không hề vội vàng, căng thẳng, trong khi đó “phó giám đốc” Nhã cứ nhảy chồm chồm, miệng thì dọa sẽ kiện ngược: “Tôi làm phó giám đốc hai công ty to đùng thế mà phải đi ăn trộm à? Mấy anh không thả ngay ra là tôi kiện đấy”.

{keywords}

Hiện trường nơi Nhã đột nhập vào tiệm vàng Quốc Thắng

Trước đó, thời điểm bắt được Nhã “ông trời”, ông Bùi Bé Năm vừa cười, vừa cởi áo Nhã ra và chỉ các vết thương còn chảy máu đầy trên lưng, bụng của gã và hỏi nhẹ: “Những vết cắt này từ đâu ra? Bị song sắt cắt thương tích khi đột nhập vào trộm chứ gì?.

Lúc này, Nhã “ông trời” vẫn cố biện minh và lớn tiếng thách thức, bởi hắn tự tin mình không để bất cứ dấu vết gì ở tiệm vàng Quốc Thắng cũng như các vụ khác mà hắn gây ra.

Trong đầu của Nhã “ông trời” lúc này chỉ nghĩ đến việc 5 cái camera bên trong tiệm vàng Quốc Thắng đã bị hắn dán kẹo cao su “che mắt”, số lượng vàng trộm được cũng đã nấu thành cục thì việc công an kết tội hắn đúng là chuyện "mò kim dưới đáy bể".

Tuy nhiên, có một điều mà Nhã “ông trời” không ngờ đến là ngoài 5 cái camera ghi hình mà hắn đã “che mắt”, vẫn còn 1 cái camera tổng nữa được lực lượng công an và chủ tiệm vàng thiết kế, gắn ẩn ở 1 vị trí bí mật, kể từ khi tiệm vàng Quốc Thắng bị đánh cướp năm 2009.

Khi đấu trí với Nhã “ông trời”, ông Bé Năm từ tốn: “Chú biết một mà không biết hai. Ngoài 5 cái camera ghi hình gắn lộ bên ngoài tiệm thì công an đã nối chúng với cái camera tổng để theo dõi, được gắn sau cái đèn tuýp 6 tấc bên trên bậu cửa nơi chú chui vào đấy. Chú bịt mắt 5 cái camera nhỏ mà lại đưa nguyên cái bản mặt vào cái camera tổng thì…”.

{keywords}
Tiệm vàng Quốc Thắng bị đánh cắp

Nghe cán bộ công an nói đến đó, Nhã như bị đánh trúng huyệt, nên sững người, y chợt la ớ thật to, rồi vỗ tay mạnh vào đùi nói giọng buồn thiu: “Em chịu thua mấy anh rồi. Em đã tính không hết nước.”

Nói rồi Nhã xin điếu thuốc hút vài hơi để lấy bình tĩnh và bắt đầu thành thật khai báo.

Đột nhập như “người nhện”

Nhã “ông trời” khai, ban đầu hắn nghiên cứu hoạt động của tiệm vàng Quốc Thắng rất kỹ. Theo đó, hắn giả vờ vào tiệm vàng này bán 2 chỉ vàng. Lợi dụng lúc đông khách, hắn đứng chờ, quan sát mọi ngóc ngách, cách bài trí camera trong tiệm. Quan sát thấy cửa trước khó đột nhập, hắn xin phép chủ tiệm vàng đi nhờ nhà vệ sinh, để được ra phía sau tìm hiểu, hướng có thể đột nhập vào được.

Sau đó, Nhã kêu Nguyễn Văn Thanh đi xe máy chở hắn đến chợ Nhà Bàng, rồi bảo “đàn em” về nhà trọ ngủ.

Nhã tìm cách đột nhập vào tiệm vàng Quốc Thắng nhưng không được nên leo xuống đi trở về. Tuy nhiên, ra đến đầu hẻm thì bị anh Trịnh Thành Sơn (ngụ địa phương) bắt giao cho công an.

Tại công an, Nhã khai tên là Bùi Hữu Nhân (tự Nhân hay Sarây, SN 1969, ngụ An Giang), sau khi đánh bài ở casino bên Campuchia về đang đứng tiểu thì bị anh Sơn nghi vấn trộm bắt giao công an. Không có chứng cứ nên sau 1 đêm tạm giữ hành chính công an cho Nhã về nhà.

Đến ngày 23/6, Nhã mang theo công cụ gây án gồm cưa sắt, kìm, tua vít rồi kêu Thanh chở đến khu vực chợ Nhà Bàng. Đến nơi, Nhã kêu Thanh đi về phòng trọ, còn hắn một mình đi gây án.

Theo hồ sơ vụ án, Nhã “ông trời” khai khi hắn leo lên tới tầng 1 căn nhà đang xây dựng cách vị trí tiệm vàng Quốc Thắng khoảng 6 – 7 căn nhà, để tìm đường đột nhập vào tiệm vàng này thì trời bắt đầu mưa, gặp khó khăn nên leo trở lại xuống đất.

Không bỏ cuộc, Nhã leo lên ngôi nhà kế cận, rồi chẳng khó khăn gì để lên nóc của tiệm vàng Quốc Thắng. Hắn ra phía sau lấy trộm 2 cái quần dài phụ nữ, mục đích dùng bện thành dây đu lên xuống chỗ khung sắt phía sau tiệm vàng và để gói ghém vàng sau khi trộm được. Nhã dùng 1 cưa, cắt từ từ 5 cây sắt loại phi 14 nơi gần ống thoát nước từ trên lầu xuống.

Khi cắt đứt từng cây sắt thì Nhã dùng vải quần quấn chỗ cây sắt vừa cắt đứt, dùng keo dán sắt trám vào, để khi cắt đứt cây sắt cuối cùng thì khung sắt vừa bị cắt đứt không rơi xuống nhà, phát ra tiếng động.

{keywords}

Tang vật công an thu giữ trong các vụ trộm mà Nhã “ông trời” gây ra.

Tuy vậy, tính toán của Nhã không như ý muốn, khi cắt lìa thì bỗng dưng khung sắt rơi xuống, trúng một thùng thiết tạo thành tiếng động lớn. Lo sợ bị chủ nhà phát hiện, Nhã trèo ngược sang nhà bên cạnh ẩn náu, xem xét tình hình. Khoảng 20 phút sau, không thấy động tĩnh gì, hắn quay lại, chui qua vị trí khung sắt vừa bị cắt, đu người đột nhập vào bên trong.

Sa lưới từ chuyến “làm ăn” cuối cùng

Khi vào bên trong tiệm vàng, Nhã lại gặp thêm một chướng ngại vật nữa là khung sắt bằng kính ngăn vị trí chứa các tủ đựng vàng với phần sau nhà. Nhã dùng các vật dụng mang theo như: cưa sắt, tuốc-nơ-vít…phá khung sắt trên tạo thành một lỗ diện tích khoảng 50cm2, để chui người qua.

Tại nơi chứa vàng, Nhã “ông trời” đã vô hiệu hóa 5 camera bài trí phía trên các tủ vàng, bằng cách lấy bã kẹo cao su dán “che mắt”. Đến khâu cuối cùng là gom vàng thì hắn dùng tuốc-nơ-vít nạy 5 cánh cửa tủ trưng bày vàng.

Lúc này, hắn buộc túm 2 đầu ống quần lại tạo thành túi lớn và chỉ việc cầm khay chứa vàng trút vào. Trong vụ “làm ăn” này, Nhã trộm được khoảng 200 lượng vàng 24K và 200 lượng vàng 18K và 4 miếng vàng SJC mỗi miếng 1 lượng vàng.

Ngoài ra, Nhã “ông trời” khai thêm từ năm 2004 đến khi bị bắt y đã đột nhập nhiều tiệm vàng và trộm được gần 2.000 lượng vàng. Nhã "ông trời" khai với công an: “Em định làm chuyến này xong là giải nghệ luôn, không ngờ vướng chân mấy anh, ngã nhào.”

(Còn tiếp...)  

Anh Sinh - Hoài Thanh