- Trong lúc đang đứng xem bóng chuyền với mẹ, cháu H. đã bị người đàn ông tên T. (trú cùng xã) đưa ra khu vực sau nhà văn hóa rồi giở trò đồi bại.

Sự việc xảy ra vào khoảng 20h tối qua tại khu vực xóm Trân Trào (xã Minh Đài, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ). Trong lúc đi xem bóng chuyền cùng với mẹ, bé H. (4 tuổi) đã bị người đàn ông hơn 50 tuổi hãm hại.

Một lãnh đạo UBND xã Minh Đài xác nhận với PV VietNamNet sự việc trên.

Ngay sau đó, mọi người phát hiện sự việc nên đã tổ chức bắt giữ ông T. và thông báo cho cơ quan chức năng.

Vị lãnh đạo UBND xã Minh Đài cũng cho hay, ở địa phương, ông T. có biểu hiện bất thường về tâm lý.

Hiện cháu H. đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để kiểm tra sức khỏe và giám định vùng kín.

'Cháu gào khóc xin, gã hàng xóm không tha cho con tôi'

'Cháu gào khóc xin, gã hàng xóm không tha cho con tôi'

Xuất hiện trên truyền hình, chị L - mẹ của bé gái 8 tuổi ở Hoàng Mai (Hà Nội) bị xâm hại không kiềm nổi tức giận “cháu gào thét các kiểu nhưng nó không buông thả con tôi...”.

Hé lộ thông tin bất ngờ nghi án bé gái lớp 1 bị xâm hại tại trường

Hé lộ thông tin bất ngờ nghi án bé gái lớp 1 bị xâm hại tại trường

Đại tá Lê Anh Tuấn - Trưởng Công an Q.Thủ Đức, TP.HCM thông tin kết quả xác minh ban đầu về nghi án bé gái lớp 1 bị xâm hại.

Bé 12 tuổi bị xâm hại và 100 triệu mua sự im lặng

Bé 12 tuổi bị xâm hại và 100 triệu mua sự im lặng

Chuyện xảy ra tại huyện Phúc Thọ (Hà Nội). Nạn nhân được xác định là bé gái 12 tuổi, bị thần kinh bẩm sinh.

 

Nhị Tiến