- Thấy Hưng đi vào, Nam van xin: “Em xin anh, chỉ là hiểu nhầm thôi, em mất máu nhiều quá, anh đừng chém em nữa”...

Ngày 17/8, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trần Mạnh Hưng (SN 1989, trú tại Đan Phượng, Hà Nội) ra xét xử tội Giết người.

Trước đó, vào sáng ngày 10/8/2015, Hưng đi vào một khách sạn tại phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội. Khi vào thang máy, Hưng gặp anh Nguyễn Phương Nam (SN 1994, trú tại quận Long Biên, Hà Nội).

{keywords}

Bị cáo tại tòa.

Thấy thang máy bị hỏng, anh Nam bước ra trước và không may dẫm phải chân của Hưng. Bị đau Hưng văng tục chửi anh Nam. Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra xô xát.

Hưng vung tay tát anh Nam rồi đi thẳng xuống sảnh khách sạn. Đang đứng ở sảnh khách sạn gọi điện thoại, Hưng bị anh Nam dùng bát thủy tinh ném thẳng vào đầu.

Cay cú, Hưng đi ra chợ Ngô Sỹ Liên, lấy con dao của người bán thịt gà ở chợ, giấu vào bụng rồi quay lại khách sạn. Bên trong khách sạn, anh Nam đứng ở quầy lễ tân, tay cầm sẵn chiếc ghế inox để nghênh chiến. Một người cầm ghế, một người cầm dao, hai bên lao vào hỗn chiến.

Anh Nam bị Hưng chém nhiều nhát và gục ở cửa khách sạn. Thấy nạn nhân gục ngã, Hưng dừng tay và đi ra ngoài đường.

Một lát sau anh ta cùng bạn quay vào khách sạn. Lúc này, anh Nam lao ra, một tay kẹp cổ, một tay giữ tay cầm dao của Hưng van xin: "Em xin anh, chỉ là hiểu nhầm thôi, em mất máu nhiều quá, anh đừng chém em nữa".

Hưng nói: “Mày bỏ tay tao ra thì tao không chém mày nữa”. Sau đó anh ta cầm dao bỏ đi. Bản thân Hưng lúc đó cũng máu me đầy mặt. Bị cáo đến viện sơ cứu vết thương, còn anh Nam được mọi người đưa đi cấp cứu sau đó.

Cơ quan điều tra xác định, anh Nam không chết nhưng bị thương tích 17%. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án 8 năm tù giam.

T.Nhung