Lisa, nữ công dân 43 tuổi ở bang Michigan (Mỹ), có thói quen khác thường: ăn lông mèo. Cô bắt đầu nghiện "món ăn" này từ 15 năm trước.

TIN BÀI KHÁC:


Tự nhận mình là "mèo mẹ bên cạnh đàn con", Lisa cho biết thói quen ăn lông mèo càng khiến cô gắn bó hơn với đàn mèo cưng của mình.

Khi được hỏi tại sao cô lại thích ăn lông mèo, Lisa tâm sự: "Chỉ nhai chúng thôi cũng đã thấy khoái rồi. Đó là một cảm giác rất dễ chịu. Lông mèo là một kết cấu thú vị, rất mềm và xốp như kẹo bông vậy".

Lisa cũng thường chải lông cho mèo bằng lưỡi của mình.

Hàng ngày, Lisa dạo quanh nhà thu gom lông mèo rụng trên sàn và trên sofa để ăn. Nhưng cô thừa nhận ăn lông còn nguyên trên cơ thể mèo là ngon nhất.

Clip:


Thanh Hảo (Enstarz, Youtube)