Một năm trước khi World Cup 2010 diễn ra tại Nam Phi, nhiếp ảnh gia Jessica Hilltout đã có 6 tháng đi vòng quanh châu Phi để cảm nhận về tình yêu đối với bóng đá của người dân nơi đây.

TIN BÀI KHÁC:


"Môn thể thao đẹp tồn tại ở dạng tinh khiết nhất mà tôi từng thấy," Jessica tâm sự với phóng viên tờ New York Times sau chuyến đi của mình. "Mọi người chơi vì niềm đam mê."

Trẻ em châu Phi làm bóng từ vỏ cây, giẻ rách hay tất cả những gì chúng tìm thấy. Chỉ cần chúng bắt được vật gì đó hình tròn, chúng sẽ lập tức biến nó thành trái bóng, Jessica nói thêm.

Một quả bóng bằng da là cả một sự xa xỉ đối với bọn trẻ.

Sầm Hoa (Theo Daily Mail)