Theo tờ Mirror, một người đàn ông ở Truto, Cornwall (Anh) đã nhốt vợ vào nhà kho, do cô này suốt ngày hát câu "ding dong, phù thủy đã chết" sau khi mẹ chồng qua đời.

Tòa án địa phương Truto cho biết, Andrew Salmon, 42 tuổi, đã gói gém đồ đạc của cô vợ Beverly và không cho cô bước chân vào nhà của họ. "Đây là nhà của tôi. Cô không được bước vào", anh này nói với vợ.

{keywords}
Nhà kho, nơi Beverly bị chồng nhốt. (Ảnh: Mirror)

Khi Beverly trốn vào nhà kho trong vườn, anh chồng đã khóa cửa nhà kho lại. Tuy nhiên, Beverly trèo qua cửa sổ, thoát ra ngoài. Sau đó cô vào nhà, nhưng Salmon cố gắng lôi vợ ra ngoài.

Beverly chống cự và ném quần áo của chồng ra ngoài cửa sổ. Anh chồng không vừa, đẩy cô vợ xuống giường và bóp cổ. Sau đó anh còn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với cô.

Anh Salmon nghi ngờ vợ ngoại tình và lấy làm hối tiếc về những việc đã làm. Anh cũng nói với cảnh sát rằng, anh rất buồn chán khi vợ không ở bên cạnh an ủi sau cái chết của mẹ chồng.

Trần Linh