Một cơn bão lớn ở vùng Viễn Đông của Nga đã khiến một con sông ở thành phố Megadan bị vỡ nhánh và cuốn theo các chiếc máy bay chiến đấu trưng bày từ thời Liên Xô.  

Lượng mưa trong đêm thứ Ba tuần qua tương đương với lượng mưa suốt cả ba tháng. Mưa lớn đã khiến sông Magadan vốn không sâu trở thành một dòng lũ, cuốn trôi mọi thứ trên con nước xiết, từ những ngôi nhà nhỏ cho tới các xác máy bay chiến đấu cũ, xuống biển Okhotsk. 

Hai chiếc máy bay chiến đấu từ thời Liên Xô nằm trong khuôn viên triển lãm các thiết bị quân sự hạng nặng, nằm kế với các khu nhà dân và vốn là sân chơi cho trẻ em địa phương. 

Bảo tàng này trưng bày các hiện vật như ba máy bay chiến đấu (hai chiếc Su-24 và Mig-21), một chiếc trực thăng Mi-2, xe tăng T-54, nhiều xe bọc thép, súng phòng không, một vài súng hải quân, các pháo chống tăng M-74, radar, tên lửa và các thiết bị quân sự khác.

Các máy bay này đã được vớt lên khỏi dòng nước vì các nhà chức trách lo ngại rằng chúng có thể tàn phá các cây cầu ở hạ lưu.

Lê Thu (theo RT)