Mới đây, một cơn mưa mang theo hàng nghìn còn giun đất còn sống đã đổ xuống từ bầu trời tại miền nam Na Uy.

TIN BÀI QUỐC TẾ KHÁC

Hãng tin tức The Local của Na Uy cho hay, một giáo viên sinh học có tên Karstein Erstad đã phát hiện ra điều kỳ lạ này khi đi trượt tuyết ở một ngọn núi.

Ông Erstad cho hay: “Tôi nhận thấy có đến hàng nghìn con giun đất nằm rải rác trên nền tuyết. Mới đầu, tôi nghĩ chúng đã chết. Nhưng khi cầm lên, tôi phát hiện chúng còn sống”.

{keywords}

{keywords}
Những con giun đất vẫn còn sống khi được giáo viên Erstad phát hiện. (Ảnh: Karstein Erstad)

Thoạt đầu, giáo viên Erstad cho rằng, giun đất đã tìm đường chui ra khỏi lớp tuyết từ mặt đất bên dưới, nhưng sau đó đã tự phủ nhận vì lớp tuyết này có độ dày lên tới hơn nửa mét.

Đây là lần thứ ba một cơn mưa giun đất được ghi nhận xảy ra ở Na Uy. Hiện tượng tương tự từng xảy ra tại một số khu vực khác ở miền nam nước này như Molde và Bergen, lần đầu tiên vào năm 1920.

Giả thuyết về nguyên nhân của những cơn mưa các loài động vật như côn trùng, cá, ếch… từng xảy ra trên thế giới được cho là do hiện tượng tự nhiên như lốc xoáy, bão… đã cuốn các sinh vật này đi xa tới vài dặm so với địa điểm ban đầu.

Lần gần đây nhất, mưa giun đất đã đổ xuống Scotland vào năm 2011.

Lan Phương