Chín du khách leo núi người Hy Lạp đã bị một hướng dẫn viên du lịch người bản địa cướp tiền bạc tại Kathmandu.


Theo tờ Inquirer, chính nhờ vận rủi này mà họ lại may mắn thoát chết tại Nepal do chuyển hướng hành trình, không leo núi Everest như dự kiến một ngày trước khi vụ động đất xảy ra.

"Chúng tôi tới Kathmandu vào tuần trước, và phát hiện ra người hướng dẫn viên du lịch đã biến mất cùng với số tiền mà chúng tôi đưa cho anh ta" - Nerit Sophoclis Paitis, một trong những người leo núi kể lại.

"Chúng tôi trình báo sự việc cho các nhà chức trách Nepal, rồi quyết định trở về Hy Lạp hôm thứ Sáu, đúng vào đêm trước khi động đất xảy ra. Cuối cùng, chúng tôi đã gặp may, nhưng bạn bè của chúng tôi ở đó (Everest) đang phải trải qua thời khắc rất khó khăn" - Paitis nói thêm.

{keywords} 

Paitis nói thêm là nhóm của anh có chín người Hy Lạp và chín người Ấn Độ. Tất cả đều về nước bình an.

Trận động đất 7,8 độ richter hôm thứ Bảy tại Nepal đã khiến khoảng 3000 người thiệt mạng. Đây là thảm họa tồi tệ nhất xảy ra tại quốc gia này trong vòng hơn 80 năm qua.

18 người thiệt mạng và 60 người bị thương do lở tuyết trên đỉnh Everest.

Lê Thu