Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã trở thành "thành phố trống rỗng" trước thềm Tết Bính Thân 2016. Những địa điểm vốn thường đông đúc, giờ lại thưa thớt người qua lại.

{keywords}

{keywords}

Quang cảnh khu Shichahai, một điểm du lịch rất nhộn nhịp tại Bắc Kinh, nổi tiếng với các quán bar ven đường và cảnh hồ tuyệt đẹp. Tuy nhiên, nơi này trở nên vắng lặng khi nhiều người làm việc ở thành phố rời đây để về quê vào dịp Tết.

{keywords}

{keywords}

Ảnh chụp tại nhà ga Ciqikou, Bắc Kinh, nơi thường ngày rất nhộn nhịp người đi người đến, nhưng gần Tết đã vắng hẳn người qua lại.(Ảnh ChinaDaily)

{keywords}

Xe buýt thường ngày người đứng chen chúc, tới thời điểm cuối năm, chỉ có vài vị khách (Ảnh ChinaDaily)

{keywords}
Cận Tết, những tuyến đường vốn đông đúc trở nên thưa thớt xe cộ (Ảnh ChinaDaily)

{keywords}

{keywords}

Phố vắng người, hình ảnh chỉ thấy dịp sát Tết (Ảnh ChinaDaily)

Hoài Linh