- Được sự thăm khám tận tình của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương, hơn 1.000 trẻ em thuộc huyện vùng cao Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) đã có cơ hội được chăm sóc sức khỏe.

Trong chuỗi hoạt động thiện nguyện nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ, sáng nay, đoàn công tác của Bệnh viện Nhi Trung ương đã trực tiếp đến khám, chữa bệnh và tặng quà cho hơn 1.000 trẻ em huyện Hướng Hóa.

{keywords}
Từ sáng sớm, rất đông đồng bào người dân tộc thiểu số đã đưa trẻ em đến để được khám, cấp thuốc miễn phí

Đây là huyện miền núi đặc thù của tỉnh Quảng Trị, với phần đông dân số là người đồng bào, dân tộc thiểu số.

Từ sáng sớm, hơn 1.000 người dân cùng bệnh nhi đã có mặt tại Trung tâm Thể dục - Thể thao huyện để được thăm khám.

{keywords}

Gần 30 y, bác sĩ của bệnh viện Nhi Trung ương tham gia công tác từ thiện

“Dù công việc nương rẫy bận rộn nhưng khi nghe tin có đoàn bác sĩ từ Hà Nội vào khám bệnh miễn phí, chúng tôi đã vượt hàng chục km đến trung tâm huyện để được bác sĩ tư vấn và khám bệnh cho con nhỏ”, một người dân xã Hướng Phùng cho biết.

TS.BS Lê Kiến Ngãi – Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn (Trưởng đoàn) đã không khỏi xúc động khi được trở lại vùng đất Quảng Trị trong những ngày tháng 7 lịch sử.

{keywords}
Khám bệnh cho trẻ nhỏ

“Trong chiến tranh, quê hương Quảng Trị là vùng đất lửa anh hùng. Hòa bình lập lại, mảnh đất này vẫn đang từng ngày thay da, đổi thịt, đời sống người dân ngày càng nâng cao. 

Với truyền thống uống nước, nhớ nguồn, mong rằng hoạt động của đoàn công tác sẽ là hoạt động thiết thực đến với đồng bào vùng cao, vùng xa – những con người từng phải chịu nỗi đau trong thời chiến”, TS Ngãi nhấn mạnh.

{keywords}

Mỗi trẻ nhỏ sau khi được khám và cấp thuốc miễn phí sẽ được tặng những phần quà ý nghĩa như sữa, bánh kẹo

Song song với việc khám, chữa bệnh và cấp thuốc cho các em bệnh nhi, cũng trong sáng nay, đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa.

Tại đây, ngoài việc chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác khám, chữa bệnh, đội ngũ y, bác sỹ trong đoàn cũng đã tập huấn cấp cứu, sơ cứu cho cho cán bộ y tế của trung tâm Y tế huyện, các cán bộ Y tế thuộc các trung tâm y tế học đường và trạm y tế tuyến xã.

{keywords}
Tặng quà cho các cháu sau khi khám bệnh

Trong chiều nay, đoàn công tác tiếp tục triển khai việc thăm, khám cho bà con nhân dân.

Theo dự kiến, sáng 25/7, đoàn sẽ có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn với Sở Y tế tỉnh Quảng Trị.

Bộ trưởng Y tế trao quà cho mẹ và vợ liệt sĩ ở Hà Tĩnh

Bộ trưởng Y tế trao quà cho mẹ và vợ liệt sĩ ở Hà Tĩnh

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao quà cho các mẹ liệt sĩ, vợ liệt sĩ ở xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Bệnh viện K rục rịch bỏ ‘đội sổ’ về chỉ số hài lòng

Bệnh viện K rục rịch bỏ ‘đội sổ’ về chỉ số hài lòng

Để tăng chỉ số hài lòng của bệnh nhân và người nhà, BV K quyết liệt áp dụng hàng loạt biện pháp đổi mới.

Bộ Y tế yêu cầu 19 sở, bệnh viện kiểm tra việc đấu thầu thiết bị

Bộ Y tế yêu cầu 19 sở, bệnh viện kiểm tra việc đấu thầu thiết bị

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế 7 tỉnh, thành cùng 12 bệnh viện rà soát, kiểm tra việc đấu thầu mua sắm và khai thác sử dụng trang thiết bị y tế.

Giám đốc bệnh viện K: 35% ung thư do chế độ ăn uống

Giám đốc bệnh viện K: 35% ung thư do chế độ ăn uống

Giám đốc bệnh viện K nhấn mạnh hút thuốc và chế độ dinh dưỡng không hợp lý là 2 nhóm nguyên nhân hàng đầu gây ung thư.

Công an Hà Nội vào cuộc tìm ‘cò’ bệnh viện K

Công an Hà Nội vào cuộc tìm ‘cò’ bệnh viện K

Bệnh viện K đã mời Công an TP Hà Nội vào cuộc điều tra việc có hay không bác sĩ của bệnh viện móc nối với phòng khám ngoài.

Nhà vệ sinh bệnh viện kinh dị cỡ nào?

Nhà vệ sinh bệnh viện kinh dị cỡ nào?

Căn phòng ám ảnh nhất với bệnh nhân và người nhà sau phòng cấp cứu là nhà vệ sinh.Tình trạng xập xệ, bẩn thỉu và bốc mùi khủng khiếp đang tồn tại ở nhiều bệnh viện.

Giám đốc bệnh viện không học vị: 'Lão ấy thì biết gì?'

Giám đốc bệnh viện không học vị: 'Lão ấy thì biết gì?'

Tâm lý lạ của người Việt là không phục sếp không giỏi chuyên môn hơn mình. Câu cửa miệng của họ: "Cái lão ấy thì biết gì?".

Quang Thành