Ngày 5/8, bác sĩ Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ vừa cứu sống một cô gái bị đuối nước, suy hô hấp nặng, trong đó hai phổi bị bùn lấp đầy.

{keywords}
Chị T. được bác sĩ thăm khám

Chị N.T.D.T (33 tuổi, ngụ huyện Châu Thành A, Hậu Giang) mắc bệnh động kinh từ nhỏ, được cho uống thuốc điều trị ngoại trú.

Mới đây, chị T. lên cơn co giật, ngã xuống ao nước bẩn. Người nhà phát hiện cứu chị T. nhưng nạn nhân đã rơi vào tình trạng hôn mê, tím tái, miệng, mũi dính nhiều bùn đất.

Chị T. được vào bệnh viện ở địa phương cấp cứu, rồi chuyển lên Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp nặng, huyết áp thấp, được chỉ định thở máy.

Kết quả chụp X-quang cho thấy, mờ hai phổi, gãy xương sườn. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm phổi hít, suy hô hấp cấp, nguy kịch…

Qua nội soi khí phế quản, bệnh nhân bị viêm cấp nặng phế quản, ứ đọng nhiều đàm có lẫn bùn, đất…

Bác sĩ đã rửa sạch bùn, đất và lấy dịch cấy, kháng sinh đồ cho bệnh nhân. Bệnh nhân được điều trị tình trạng viêm phổi bằng kháng sinh phổ rộng.

Qua điều trị, bệnh nhân ngưng máy thở và được rút nội khí quản. Hiện, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, đã ngưng thở oxy.

Điện thoại phát nổ khi sạc pin, một thiếu niên bị bỏng toàn thân

Điện thoại phát nổ khi sạc pin, một thiếu niên bị bỏng toàn thân

Vừa sạc pin vừa dùng điện thoại, H. bị bỏng toàn thân do chiếc điện thoại bất ngờ phát nổ.

 

H.Thanh