Đánh xong đôi giày cuối cùng cũng đã chừng 7 giờ tối, Tăng Lệnh Quân thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về căn nhà nhỏ của mình.

TIN BÀI KHÁC:


Gọi là nhà nhưng thực ra đó là một phòng vệ sinh công cộng rộng chưa đầy 20 mét vuông.


Tăng Lệnh Quân quê ở thành phố Thông Hoa, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Năm 1999, anh thi đậu vào Học viện Mỏ Hắc Long Giang, vì không kham nổi khoản học phí 5.000 NDT mỗi năm, Tăng Lệnh Quân bỏ tới Thẩm Dương với 50 NDT trong người.

Năm 2006, nghe tin một quán trọ ở gần chỗ trọ có nhà vệ sinh nam chưa sử dụng cho thuê, Tăng Lệnh Quân bèn mượn tiền bạn bè, thuê nhà vệ sinh này làm tổ ấm của gia đình nhỏ của mình.

Chiếc giường ngủ của gia đình Tăng Lệnh Quân được kê ngay gần bệ tiểu.

Bếp nấu ăn đặt tại hàng lang của khu toilet.

Gia đình Tăng Lệnh Quân rất hâm mộ "Ông hoàng nhạc Pop" Michael Jackson.

Tăng Lệnh Quân tại chợ thực phẩm. Thức ăn chính của gia đình anh là khoai tây, su hào, cải bắp.


Hằng ngày anh đi đánh giày, sửa khóa kiếm tiền nuôi vợ con.

Sầm Hoa (Theo Tiexue/China Daily)