Những người đoạt giải cuộc thi Ảnh báo chí thế giới 2015 vừa được xướng tên. Tổng cộng 41 phóng viên ảnh đến từ 21 quốc gia đã giành giải, trong tổng số 5.775 người dự thi với 82.951 bức ảnh.


Dưới đây là một số bức ảnh cực kỳ ấn tượng trong danh sách được giải thưởng:

{keywords}
  Một người đàn ông chuyển một em bé qua hàng rào biên giới Serbia/Hungary ngày 28/8/2015. (Ảnh: Warren Richardson)

{keywords}
Biểu tình chống khủng bố ở Paris sau vụ tấn công vào tòa soạn báo trào phúng Charlie Hebo ngày 11/1/2015. (Ảnh: Corentin Fohlen)

{keywords}
Người tị nạn di chuyển trong bóng đêm ở châu Âu để tránh bị phát hiện. Tại Lesbos, Hy Lạp ngày 6/9/2015. (Ảnh: Paul Hansen, Dagens Nyhete)

{keywords}
Quang cảnh từ trên cao sau vụ nổ ở Thiên Tân, Trung Quốc, 15/8/2015. (Ảnh: Chen Jie)

{keywords}
Người tị nạn đi thuyền đến gần làng Skala trên đảo Lesbos, Hy Lạp, ngày 16/11/2015. (Ảnh: Sergey Ponomarev/NY Times)

{keywords}
Một bé gái bị thương ôm người thân trong lúc chờ được chữa trị tại một bệnh viện tạm thời ở Douma, Syria, ngày 11/5/2015. (Ảnh: Abd Doumany)

{keywords}
Sau một trận động đất ở Gumda, Nepal, ngày 8/5/2015. (Ảnh: Daniel Berehulak/Ny Times)

{keywords}
Sau một cuộc không kích ở Syria, một cậu bé được đưa khỏi đống đổ nát ở Douma ngày 16/6/2015. (Ảnh: Sameer Al-Doumy)

{keywords}

 Lamon Reccord nhìn chằm chằm một cảnh sát trong một cuộc biểu tình sau vụ cảnh sát bắn chết Laquan McDonald ở Chicago, Illinois, Mỹ ngày 25/11/2015. (Ảnh: John J. Kim)


{keywords}
Quang cảnh một thành phố phía bắc Trung Quốc giữa bụi mù ngày 10/12/2015. (Ảnh: Zhang Lei)

{keywords}
Một em bé đứng đợi đăng ký vào trại tị nạn ở Presevo, Serbia ngày 17/10/2015. (Ảnh: Maric Zorman)

{keywords}
Một thợ mỏ nghỉ hút thuốc ở Bani, Burkina Faso ngày 20/11/2015. (Ảnh: Matjaz Krivic)

Thanh Hảo

Xem cướp đũa đầu năm tại lễ hội khỏa thân

Khoảng 9.000 nam giới gần như khỏa thân đã tập trung tại đền Saidaiji, thành phố Okinawa để tham gia lễ hội hàng năm Hadaka Matsuri (lễ hội khỏa thân).

Nỗi đau tận cùng khi con gái bị IS 'tẩy não'

Cha mẹ của Aqsa Mahmood cho biết, con gái họ bị tẩy não trở thành một kẻ cực đoan sau khi xem kênh tuyên truyền trên mạng của IS.

Ukraina suy, Putin lợi

Hai năm sau khi người Ukraina đổ máu trên các con phố ở Kiev nhằm lật đổ chính quyền được Nga hậu thuẫn, đất nước với hơn 40 triệu dân này đang trên đà sụp đổ.