Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố ngày 25/11 là ngày quốc tang để tưởng niệm những người thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp lên nhau ở thủ đô Phnom Penh.

>> Những hình ảnh tang thương về thảm họa ở Campuchia
>> 349 người giẫm đạp nhau đến chết ở Campuchia
>> Nhân chứng kể lại thảm họa kinh hoàng tại Campuchia





Theo các nhà chức trách, ít nhất 349 người chết và 329 người bị thương vì giẫm đạp lên nhau tại lễ hội té nước Bon Om Thook, nơi hàng triệu người Campuchia kéo tới mừng ngày cuối cùng của sự kiện này. 

Trong một bài phát biểu được truyền hình trực tiếp, Thủ tướng Hun Sen nói: "Đây là tổng số người thiệt mạng lớn nhất kể từ thời Pol Pot và thậm chí lụt lội cũng chưa bao giờ gây thương vong lớn đến thế. Điều tra khẩn cấp cho thấy sự việc không liên quan tới khủng bố". 

"Nhân cơ hội này, tôi xin chia buồn tới tất cả các nạn nhân và người thân của họ", Thủ tướng Campuchia bày tỏ. 

Ông kêu gọi các bác sĩ nỗ lực hết sức để cứu mạng những người bị thương, đồng thời ra lệnh điều tra nguyên nhân thảm họa. Một ủy ban đặc biệt đã được lập ra để thực hiện trọng trách này. 

Sar Kheng, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ, đã ngay lập tức tới hiện trường.   

Lễ hội Té nước diễn ra từ ngày 20-22/11, là ngày hội lớn nhất hàng năm ở Campuchia.

Theo lời các nhân chứng, hỗn loạn bắt đầu từ chiều 22/11 sau khi một vài người dân bị điện giật chết trên một cây cầu nhỏ nối giữa thủ đô Phnom Penh với đảo Kim cương.

 Vì quá hoảng sợ, đám đông người đi dự lễ hội đã ùa chạy, giẫm đạp lên nhau, nhiều người trong số đó bị xô đẩy rơi xuống cầu và chết đuối, số khác bị đè bẹp và chết ngạt khi dòng người tháo chạy.

  • Thanh Hảo (Theo CNN, THX)

Mời quý độc giả chia sẻ những hình ảnh và thông tin về thảm kịch kinh hoàng này tại địa chỉ banquocte@vietnamnet.vn