3 người và 2 thi thể mới được đưa ra từ con tàu bị chìm một nửa ở ngoài khơi bờ biển Italia trong khi cuộc tìm kiếm 15 người mất tích khắp hàng nghìn cabin vẫn tiếp diễn.



Đến sáng nay (16/1), chiếc tàu du lịch khổng lồ 114.500 tấn Costa Concordia vẫn đầm mình trong nước biển, chỉ cách khu cảng tuyệt đẹp Giglio vùng Tuscan vài mét. Các nhân viên cứu hộ vẫn liên tục tìm kiếm người sống sót hoặc các thi thể.

Con tàu chở khách lớn thứ 26 trên thế giới Costa Concordia dài 290m, nhiều tầng chở 4.229 khách và thủy thủ, đã bị chìm và lật úp sau khi bị thủng vì đâm vào đá tối 13/1. Tổng số 64 người bị thương trong vụ thảm họa Titanic mới này, giới chức y tế cho biết.

Chủ sở hữu con tàu Costa Crociere nói, dường như thuyền trưởng tàu là Schettino đã gây ra một lỗi nghiêm trọng khi đưa tàu tiến quá gần bờ và không tuân thủ các quy trình khẩn cấp tiêu chuẩn. Theo công tố viên nhà nước Italia là Francesco Verusio cho biết, con tàu đã tiến rất gần bờ, cách bờ 150m.

Khu vực chứa nhiên liệu của con tàu không bị hề hấn do đó, giảm nguy cơ tràn dầu ra ngoài môi trường

Phần tàu chìm dưới nước

Đá vẫn còn găm trên thân tàu

  • Hoài Linh (Theo AP, DailyMail, Reuters)