Các nạn nhân của vụ
giẫm đạp trên cầu Vồng ở Campuchia đêm ngày 22/11 đã nhận
được bồi thường từ chủ cầu.
>> Khi lễ hội biến thành lễ tang
>> Mỹ chia buồn sâu sắc với nhân dân Campuchia
>> 349 người giẫm đạp nhau đến chết ở Campuchia
>> Nhân
chứng
kể
lại thảm họa kinh hoàng tại Campuchia
>> Campuchia để quốc tang các nạn nhân vụ giẫm đạp kinh
hoàng
>> Campuchia để quốc tang các nạn nhân vụ giẫm đạp
kinh
hoàng
>>
4 người Việt thiệt mạng trong thảm họa ở Campuchia
Thông tin cho biết, các
hộ gia đình có người chết nhận được 1.000 USD tiền mặt
còn những người bị thương nhận 200 USD/người.
"Không ai nghĩ một thảm
kịch như vậy sẽ xảy ra, và việc kiểm soát dòng người đi
bộ sẽ là một biện pháp ngăn ngừa chủ yếu mà chúng tôi sẽ thực hiện trong
tương
lai", Pung Kheau Se - Chủ tịch Ngân hàng Canadia, chủ đảo Kim Cương và
cầu Vồng
- nói khi ông tới Bệnh viện Calmette để chia buồn với gia đình các nạn
nhân.
Ông Pung cho hay, nỗ lực cứu hộ của chính phủ đã diễn ra rất kịp
thời và được tổ
chức tốt. Ông cũng bày tỏ sự biết ơn đối với các tổ chức nhân đạo và
những người
tình nguyện đã tới bệnh viện để giúp đỡ hàng trăm người bị thương.
Ngày mai (25/11),
Campuchia sẽ tổ chức quốc tang
tưởng niệm các nạn nhân. Các nhà chức trách đã mở một cuộc điều tra tìm
rõ
nguyên nhân thảm họa. Hiện hàng trăm người đang tập trung tại các bệnh
viện để
tìm kiếm thi thể của thân nhân.
Nhiều nước đã gửi lời chia buồn tới chính phủ và nhân dân Campuchia,
trong đó có
Việt Nam, Mỹ, Thái Lan, Canada, Nga...
Vụ giẫm đạp kinh hoàng đã xảy ra trên cầu Vồng nối Phnom Penh với đảo
Kim Cương
vào đêm ngày 22/11, ngày cuối cùng của Lễ hội Té nước hàng năm ở
Campuchia. Ít
nhất 375 người đã thiệt mạng và 755 người khác bị thương khi đám đông
chật cứng
trên cầu chen nhau cố gắng thoát thân trong tâm trạng hoảng loạn.
Lễ hội Té nước ở Campuchia kéo dài 3 ngày, thu hút hàng triệu người tới
Phnom
Penh, với đa số đến từ các tỉnh thành trên khắp cả nước.
- Thanh Hảo (Tổng hợp)