"
Campuchia đang nỗ lực cứu chữa những người bị thương và nhận dạng các nạn nhân xấu số.


Thay mặt Tổng thống Obama và người dân Mỹ, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc trước những tổn thất nhân mạng và những người bị thương ở Phnom Penh trong Lễ hội Té nước hàng năm ở Campuchia", trích lời Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.

"Chúng tôi tưởng nhớ và cầu nguyện cùng với gia đình cũng như bạn bè của các nạn nhân và chia buồn với tất cả người dân của Vương quốc Campuchia", bà Clinton nói. 

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nhắc đến "sức mạnh và sự kiên cường của người dân Campuchia" mà bà đã "tận mắt" chứng kiến trong chuyến thăm hồi đầu tháng tới đất nước này.

"Tôi tin chắc họ sẽ cùng nhau vượt qua được thời điểm khó khăn này", Ngoại trưởng Clinton nhấn mạnh.

Hiện Campuchia đang bắt đầu nhiệm vụ đau buồn là nhận dạng 375 người, với hai phần ba trong số họ là phụ nữ, thiệt mạng trong vụ giẫm đạp trên cây cầu nhỏ
nối giữa thủ đô Phnom Penh với đảo Kim cương tối 22/11. Hơn 400 người cũng bị thương trong cơn ác mộng này.

Tình trạng hỗn loạn bắt đầu từ chiều muộn sau khi một vài người dân bị điện giật chết trên cầu. Vì quá hoảng sợ, đám đông người đi dự lễ hội đã ùa chạy, giẫm đạp lên nhau, nhiều người trong số đó bị xô đẩy rơi xuống cầu và chết đuối, số khác bị đè bẹp và chết ngạt khi dòng người tháo chạy. 

Thủ tướng Hun Sen tuyên bố ngày 25/11 là ngày quốc tang để tưởng niệm những nạn nhân xấu số.

  • Thanh Hảo (Theo SMH, THX)