Một vườn cỏ hồng, mất tới 3 năm gây dựng, trong một công viên ở đông Trung Quốc đã bị những du khách mê chụp ảnh tự sướng dẫm nát chỉ trong 3 ngày.

Ảrập Xêút công bố báo cáo chấn động vụ nhà báo mất tích?

IS bắt gần nghìn con tin ở Syria, có thể dùng làm lá chắn sống

Họp ba bên để phi quân sự hóa biên giới liên Triều

Theo Shanghaiist, thay vì nhón chân đi lại nhẹ nhàng qua bụi cỏ, các du khách muốn tìm góc chụp ảnh đẹp đã giẫm nát các bụi cỏ hồng đang ở thời kỳ rực rỡ nhất.

Cỏ lau hồng đẹp nhất trong hai tháng mùa thu, nhưng vườn cỏ hồng tại công viên bờ sông Binjiang, thành phố Hàng Châu đã bị phá hủy hoàn toàn chỉ sau hai tuần đón khách, kể từ 1/10.

{keywords}
 
{keywords}
 

Bà Zheng, người dành 3 năm qua để trồng loại cỏ hồng này đã cố ngăn du khách phá hủy vườn cỏ nhưng không thành công. Bà nói: "Nó giống như con tôi bị bắt nạt nhưng tôi không thể làm gì để ngăn chặn được".

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

Lê Nguyễn

Đợi mẹ đổ xăng, bé 2 tuổi bị ôtô kéo lê

Đợi mẹ đổ xăng, bé 2 tuổi bị ôtô kéo lê

Một bé gái 2 tuổi đã bị một chiếc ôtô đâm phải và kéo lê vài mét khi đang đứng chờ mẹ tại một trạm xăng ở Klang, Malaysia.

'Người nhện' thách thức tử thần, tay không leo vách đá cheo leo

'Người nhện' thách thức tử thần, tay không leo vách đá cheo leo

Vách đá dựng đứng cao hơn 900m – cao hơn cả tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa ở Dubai chính là mục tiêu chinh phục của “Người nhện” nước Mỹ.

Vì sao công ty, trường học Nhật khuyến khích khóc?

Vì sao công ty, trường học Nhật khuyến khích khóc?

Ngày càng nhiều các trường học, công ty Nhật Bản khuyến khích sinh viên và nhân viên của họ khóc để giải tỏa căng thẳng và cải thiện sức khỏe tinh thần.