Một người đàn ông Trung Quốc không biết rằng mình đang đùa với "tử thần" khi sử dụng một quả lựu đạn để làm chày giã các loại ngũ cốc suốt 25 năm.


China People’s Daily đưa tin, người đàn ông họ Ran, sống ở làng An Khang, tỉnh Thiểm Tây khai nhận với cảnh sát rằng ông đã được một người đồng nghiệp tặng cho món đồ này vào năm 1991 khi đang làm việc tại huyện Song Kiều, tỉnh Hà Bắc.

{keywords}
Quả lựu đạn được sử dụng làm chày suốt 25 năm. (Ảnh minh họa: RT)

Ông nói không biết "quả trứng" lạ bằng kim loại là một quả lựu đạn. Ông thấy nó phù hợp để giã các loại ngũ cốc. Gần đây, khi đọc một cuốn sách về việc cấm cất giấu vũ khí và chất nổ trong nhà, ông mới biết đó là quả lựu đạn.

Ran đã quyết định mang nó tới nộp cho công an. Hiện thiết bị nổ này đã được đưa tới nơi an toàn nhưng vẫn chưa rõ bên trong có còn chất nổ hay không.

Sầm Hoa