Ninja cuối cùng ở Nhật Bản năm nay gần 70 tuổi, có thể nghe được tiếng kim rơi ở phòng kế bên và tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 20 bước chân.

Là bậc thầy bóng đêm chuyên thực hiện hoạt động do thám và ám sát trong im lặng, ninja hiếm khi bị nhìn thấy và nghe thấy cho tới khi họ xuống tay hành động.

{keywords}

Ninja thường được thuê làm nhiệm vụ do thám, phá hủy và ám sát trong xã hội trước đây nhưng đến nay nghề nghiệp này đã lụi tàn trong kỷ nguyên hiện đại. Jinichi Kawakami có lẽ là ninja cuối cùng trong lịch sử nghề này ở Nhật Bản.

Ông được đào tạo để có thể nghe tiếng kim rơi ở phòng kế bên, biến mất trong làn khói hoặc tiêu diệt nạn nhân từ khoảng cách 20 bước chân chỉ bằng một thứ ám khí rộng 5cm có tên gọi “ngôi sao chết chóc”.

“Tôi nghĩ tôi được gọi là ninja cuối cùng bởi vì chắc chắn rằng không có người nào khác học được tất cả kỹ năng được truyền trực tiếp từ các thầy dạy trong năm thế kỷ qua”, ông Kawakami khẳng định. “Các ninja chắc chắn không còn tồn tại”.

Nhưng Kawakami đã quyết định để cho các thủ pháp về nghệ thuật ninja ra đi cùng với ông bởi vì các ninja “không còn thích hợp với xã hội hiện đại”. Ông cho rằng: “Chúng ta không thể luyện tập việc giết người hoặc hạ độc”.

Kawakami luyện võ Ninjutsu khi mới 6 tuổi, sau đó được sư thầy Masazo Ishida dẫn dắt. Để cải thiện khả năng tập trung, ông phải ngồi hàng giờ nhìn chăm chăm vào ngọn lửa của một cây nến tới khi cảm thấy mình ở trong ngọn lửa đó.

Nhằm tăng cường khả năng nghe, ông phải tập nghe tiếng một chiếc kim rơi xuống sàn gỗ ở phòng kế bên. Ông luyện trèo tường, nhảy từ độ cao và học cách trộn các hóa chất để tạo thành thuốc nổ và khói mù.

“Quá trình tập luyện rất vất vả và đau đớn. Nó không hề thú vị nhưng tôi đã không nghĩ nhiều tại sao tôi làm nó. Tập luyện đã trở thành một phần của cuộc đời tôi”, ông nói.

Ở độ tuổi 19, ông thừa hưởng từ sư phụ tước vị cùng với những quyển sách bí mật và các vũ khí cổ xưa. Nhưng ông cho rằng, nghệ thuật của ninja nằm ở sức mạnh của sự bất ngờ, lợi dụng sơ hở để quy phục đối thủ lớn hơn, mạnh mẽ hơn.

Theo ông, khả năng để ẩn nấp ở những vị trí gần như không thể chính là vũ khí vĩ đại nhất của ninja.

Kawakami từng nói: “Nếu bạn ném một cái tăm, người ta sẽ nhìn theo, giúp bạn có cơ hội tẩu thoát. Chúng ta thường nói có thể thoát chết bằng cách đậu trên lông mi kẻ thù. Điều này có nghĩa bạn quá gần tới mức kẻ thù chẳng thể thấy bạn.”

Kawakami hiện đang điều hành Bảo tàng Ninja Iga-ryu nằm ở tỉnh Iga, cách Tokyo khoảng 350km về phía Đông Nam và gần đây bắt đầu công việc nghiên cứu lịch sử ninja tại trường Đại học Mie.

Bí hiểm ninja Nhật Bản

Các ninja, còn được gọi là các shinobi, từng là nỗi sợ hãi và nhận được sự sùng kính trong lịch sử bởi tài năng như những kẻ ám sát, người do thám hay gián điệp. Họ nổi tiếng với kỹ năng tàng hình, mánh khóe và cả sức chịu đựng đáng kinh ngạc.

Khái niệm Ninjutsu được dịch ra tiếng Anh là “nghệ thuật tàng hình” những cũng có nghĩa “nghệ thuật chịu đựng” và những ninja được chú ý bởi khả năng di chuyển những quãng đường dài không cần nghỉ, nhảy cao 2m và tự tháo khớp chân để thoát thân khỏi những không gian chật hẹp.

Họ không phải là những sát thủ tàn ác như trong rất nhiều bộ phim Hollywood. Thực tế, họ được biết đến nhiều trong lĩnh vực tình báo và chiến đấu là phương án cuối cùng. Các ninja được đào tạo kỹ năng để làm gián điệp và đánh bại kẻ thù bằng trí thông minh và rút kiếm bị coi là hạ sách.

Nhưng nếu cần thiết, họ phải là chuyên gia với các vũ khí như shuriken, một loại ám khí có cạnh sắc hình ngôi sao, và ống phóng fukiya với mũi tên thường được tẩm độc. Thêm vào đó, họ cũng được đào tạo kỹ năng pha chế thuốc độc và hóa chất.

Báo Tin Tức