Chùm ảnh dưới đây đối lập với đa phần những bức ảnh khác về cuộc chiến tranh ở Việt Nam.

Người chụp không phải là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, mà là những người lính Mỹ trẻ tuổi. Gần 100 bức ảnh do 22 quân nhân chụp đã được nhà báo Marissa Roth tập hợp và trưng bày tại cuộc triển lãm "Những tấm ảnh thời chiến của các cựu binh ở Việt Nam".

Triển lãm sẽ mở cửa vào 6/8 tới tại công viên The Highground, Wisconsin và kéo dài 3 tháng, NewYork Times đưa tin.

{keywords}

Một màn trình diễn tại căn cứ Rawling, Tây Ninh - tháng 11/1969

{keywords}

Phút nghỉ hút thuốc của anh lính Larry Diesburg ở gần Bình Long.

{keywords}

Công việc hàng ngày của một cậu bé Việt Nam. Ảnh chụp được ở dọc quốc lộ QL-19, gần đèo An Khê.

{keywords}

Pháo sáng rực trời ở Ninh Hòa năm 1968.

{keywords}

Sông Quảng Trị nhìn từ trên trực thăng

{keywords} 

Tập đánh bóng ở Chu Lai

{keywords}

Anh lính Marvin De Witt với hai chú chó. Ảnh chụp ở Tây Ninh.

{keywords}{keywords}{keywords} 

  • Hoài Linh

Video kịch tính cảnh sát Thổ bắn hạ tên khủng bố

Một cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ một tên đánh bom, giúp hành khách có thời gian chạy trốn và giảm bớt thương vong.

Có thể đoán chính xác thời điểm qua đời?

Các nhà khoa học đã nhận diện được giai đoạn thứ tư của cuộc đời và điều đó giúp họ dự đoán cái chết với độ chính xác đầy ấn tượng.

Tàu khu trục Mỹ "tạt đầu" tàu Nga

Tàu khu trục Mỹ có tên lửa dẫn đường Gravely đã vi phạm các quy định đi lại an toàn quốc tế khi áp sát tàu tuần tra Nga Yaroslav Mudry với khoảng cách nguy hiểm ở đông Địa Trung Hải

Sân bay lớn nhất Thổ bị khủng bố, thương vong la liệt

Ít nhất 50 người chết và 60 người bị thương trong một vụ tấn công xảy ra tại sân bay chính của thành phố Istanbul rạng sáng 29/6 (giờ VN).