- "Giáo sư" Wenger không giấu được sự tức giận khi một lần nữa gót Achilles nơi hàng phòng ngự lại lộ ra, khiến Arsenal thua tan tác 1-3 trước MU.

Hai sai lầm tệ hại của Koscielny và Mustafi trong 12 phút đầu trận khiến Pháo thủ sớm bị đối thủ dẫn trước 2-0.

{keywords}
Hàng thủ Arsenal khởi đầu kém cỏi

Dù ở khoảng thời gian còn lại, Arsenal áp đảo hoàn toàn, tung ra đến 33 cú sút về phía khung thành De Gea nhưng rốt cuộc họ vẫn phải chịu thất bại đầu tiên trên sân nhà ở mùa giải này.

HLV Wenger rầu rĩ nói: "Tôi nghĩ màn trình diễn tổng thể của Arsenal là rất tốt. Nhưng chúng tôi thiếu quyết đoán khâu phòng ngự, tự đẩy mình vào hoàn cảnh khó khăn.

Ngay từ lúc bắt đầu, bạn cần phải thể hiện được sức mạnh trong những pha tranh chấp từ tuyến dưới. Tiếc rằng, sự tập trung của các hậu vệ có vấn đề.

Tinh thần toàn đội là rất tốt nhưng chúng tôi không thu về kết quả như ý vì đã khởi đầu kém cỏi."

Koscielny chính là người tung ra đường chuyền bất cẩn để Valencia cướp được và châm ngòi cho bàn mở tỷ số của MU.

{keywords}
HLV Wenger thất vọng bên ngoài đường biên

Tiếp đó đến lượt trung vệ Mustafi để mất bóng bên phần sân nhà và đội khách lập tức trừng phạt sai lầm bằng pha lập công đẳng cấp của Lingard.

HLV Wenger cũng thừa nhận, chưa hiểu tại sao các chân sút Arsenal không chuyển hóa được vô số cơ hội thành bàn thắng.

"Arsenal không thể ghi nhiều bàn thắng là điều thật khó lý giải. Tuy nhiên, chẳng thể phủ nhận De Gea là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với hàng loạt pha cản phá xuất thần.

Video bàn thắng Arsenal 1-3 MU

* Anh Tuấn