- Báo chí Thái Lan và các nước trong khu vực nhìn nhận, chính sức ép đè nặng lên đôi vai thầy trò HLV Hữu Thắng khiến U22 Việt Nam thua 0-3 bẽ bàng và phải dừng bước sớm từ vòng bảng.

Nhật báo SiamSport đăng bài bình luận về 5 yếu tố giúp U22 Thái Lan vượt qua Việt Nam ở lượt trận cuối cùng, trong đó có đoạn viết:

{keywords}
Các cầu thủ U22 Việt Nam thi đấu với tâm lý đè nặng

"U22 Thái Lan thi đấu và tính toán cho từng trận một, còn U22 Việt Nam lúc nào cũng ra sân với áp lực phải giành vé vào trận chung kết SEA Games. Chính điều đó khiến các cầu thủ của họ vào sân với tâm lý nặng nề, đánh mất chính mình.

Tất cả cứ nhìn vào quả sút 11m vọt xà của ngôi sao sáng nhất bên phía U22 Việt Nam - Nguyễn Công Phượng thì rõ. Rõ ràng, cậu ấy không vượt qua nổi sức ép."

Tờ Bangkok Post thì đề cao sức mạnh của "những chú voi chiến": "U22 Thái Lan đã trình diễn lối chơi khôn ngoan và bản lĩnh để không những đá bay ƯCV giành tấm HCV U22 Việt Nam ra khỏi giải đấu, mà còn buộc HLV Hữu Thắng phải đệ đơn từ chức."

Trên trang Thairath có dòng: "Chúng ta khởi đầu với sự tự tin cao độ, trong khi U22 Việt Nam thì run rẩy, co đội hình về chơi phòng ngự vốn không phải là sở trường.

HLV Worrawoot cũng tỏ ra cao tay hơn Hữu Thắng, khi yêu cầu các học trò đá áp sát, khoát chặt những ngòi nổ bên phía đối phương như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn. U22 Việt Nam không triển khai được lối đá, bản lĩnh lại kém hơn thì thua là điều tất yếu."

Tờ Malaysia Mail của nước chủ nhà SEA Games 29 thì tiên đoán: "Sau khi hất văng U22 Việt Nam ra khỏi vòng bảng, Thái Lan chứng tỏ đẳng cấp ông lớn và hứa hẹn sẽ tiến vào trận chung kết trong mơ với U22 Malaysia".

* Anh Tuấn (từ Kuala Lumpur, Malaysia)