- Với phản xạ của một người tập luyện thể thao, HLV Đặng Anh Tuấn đã hạ đo ván một tên cướp trên đường phố Kuala Lumpur, Malaysia.

Sau khi môn bơi kết thúc, HLV Đặng Anh Tuấn tới khu Jalan Alor gần điểm đóng quân của đoàn thể thao Việt Nam để ăn tối với vài người bạn. Sau khi ăn xong, trong lúc chờ taxi để về khách sạn, HLV người An Giang bất ngờ bị một tên cướp giật lấy điện thoại mà ông đang cầm trên tay.

{keywords}

Thế nhưng có vẻ đây là một ngày không may mắn với tên cướp này. HLV ruột của kình ngư Ánh Viên đã phản xạ rất nhanh, quật ngã tên cướp trước khi cùng người dân khống chế để giao cho cảnh sát.

HLV Đặng Anh Tuấn cho biết, ngoài việc làm HLV bơi lội, thì ông cũng có nhiều năm học môn võ kick-boxing. Vì thế mà tên cướp người Malaysia đã bị hạ đo ván trong “một nốt nhạc”.

Hành động bắt cướp nơi đất khách quê người của HLV Đặng Anh Tuấn nhận được rất nhiều lời khen ngợi và cảm phục của bạn bè.

Đ.N (từ Kuala Lumpur, Malaysia)