- Tiếng còi của trọng tài người Trung Quốc vang lên, cũng là lúc các tuyển thủ U22 Việt Nam đổ gục xuống sân với những khuôn mặt thất vọng vô bờ.

Hầu hết các cầu thủ U22 Việt Nam đều không tin vào mắt mình khi nhận thất bại đau đớn như vậy trước người thái. Tuấn Anh cởi phăng áo đầy thất vọng, Văn Thanh nằm như bất động, còn Xuân Trường cúi gầm mặt. Những ai bản lĩnh nhất, đã tới kéo đồng đội đứng dậy. Họ cùng HLV Hữu Thắng bước từng bước chậm rãi tới khán đài B để cảm ơn khán giả. Đây sẽ là lần cuối thầy trò HLV Hữu Thắng chào CĐV ở SEA Games năm nay.

Vẫn những khuôn mặt ủ rũ đó, toàn đội lững thững đi về khu vực kỹ thuật, không ai nói với ai câu nào. Còn Trưởng đoàn Lê Hoài Anh thì đứng như tượng, cũng chẳng thấy động viên cầu thủ. Phía trên khán đài, Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn và Nguyễn Xuân Gụ cũng không nói được lời nào, khi mọi thứ chấm hết với giấc mơ HCV của bóng đá Việt Nam.

{keywords}
{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

S.N  (từ Malaysia)