Từ chỗ đầy phấn khích, reo hò cổ vũ, Diego Maradona ngồi chết lặng trên ghế VIP, hết cắn móng tay đến ôm đầu rồi khóc nghẹn khi chứng kiến Argentina thua thảm Croatia 0-3, đứng trước nguy cơ bị đá văng khỏi World Cup 2018.

Không chỉ huyền thoại Diego Maradona, mà tất cả người dân Argentina đã trải qua ngày tồi tệ, đen tối cùng ĐTQG của họ, bởi thất bại mà theo truyền thông nước này là "nỗi nhục, nỗi hổ thẹn, trước Croatia".

{keywords}

{keywords}

Maradona từ chỗ phấn khích chuyển sang chết lặng vì đội nhà

"Cậu bé vàng" năm nào, ban đầu rất phấn khích, reo hò ầm ĩ lúc Messi cùng đồng đội ra khởi động. Ông cầm chiếc áo số 10 tuyển Argentina và hôn lên ấy cũng như chắp tay xin ơn trên từ Chúa.

{keywords}

{keywords}

Maradona không thể tin vào sự thật phũ phàng

Hết hiệp 1, Maradona còn rời ghế đi ăn nhẹ, nhưng sau đó, mặt ông thực sự "biến hình" bởi những cú đấm choáng váng từ Croatia dành cho đội nhà. Huyền thoại 57 tuổi thậm chí còn leo lên cả vách ngăn kiếng phía trước.

{keywords}
Messi và Argentina đã làm gì vào đêm qua?

Maradona hết cắn, ăn cả móng tay đến ôm lấy mặt, lấy đầu. Khoảnh khắc "cậu bé vàng" mắt trợn ngược làm khuôn mặt biến dạng đã nói thay cho tất cả về thất bại đau đớn của Argentina. Maradona, sau đó không ngăn được nước mắt khóc cho Argentina "giữa địa ngục đống đổ nát"...

L.H