Không có Rashford vì chấn thương, HLV Solskjaer vẫn xếp Martial đá cao nhất trên hàng công, với các vệ tinh hỗ trợ phía sau là Daniel James, Juan Mata và Andreas Pereira.

{keywords}
Martial giữa vòng vây hậu vệ Burnley

Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, Burnley chủ động chơi phòng ngự phản công. Do đó, dù chiếm phần lớn thời gian kiểm soát bóng nhưng MU gặp không ít khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Nick Pope.

Cơ hội đáng kể nhất thuộc về Mata sau pha kiến tạo của Pereira. Tiếc rằng anh lại đệm hụt ở cự ly gần. Ngoài ra, Daniel James cũng không khuất phục được Pope với pha đánh đầu cận thành.

Bất ngờ lớn xảy ra cuối hiệp một từ tình huống cố định. Ben Mee đánh đầu chuyền bóng cho Chris Wood thoát khỏi sự kèm cặp của Maguire volley chân trái hiểm hóc tung lưới De Gea.

{keywords}

{keywords}

Wood mở tỷ số cho đội khách

Sau bàn thua, Quỷ đỏ tiếp tục dồn ép. Andreas Pereira tỏ ra thiếu hiệu quả với những cú nã pháo tầm xa thiếu chính xác. Qua giờ giải lao, anh phải rời sân nhường chỗ cho Mason Greenwood.

Miệt mài tấn công tìm bàn gỡ, MU lại để hở sườn và nhận tiếp bàn thua thứ hai ở phút 56. Jay Rodriguez bật tường một chạm với Wood rồi nã đại bác sấm sét bằng chân trái, bóng dội xà đi qua vạch vôi trước sự bất lực của De Gea.

Solskjaer ngồi bất động trên băng ghế chỉ đạo. Dưới sân, Daniel James thực hiện cú cứa lòng kỹ thuật ngoài vòng cấm nhưng bóng đi sạt cột gang tấc.

{keywords}

{keywords}

Jay Rodriguez nhân đôi cách biệt

Để gia tăng hỏa lực tấn công, Shaw và Lingard được tung vào sân. Dẫu vậy, thế công Quỷ đỏ vẫn bế tắc. Martial thử vận may bằng quả cứa lòng từ khoảng cách 20m không khuất phục được Nick Pope.

Phút 83, trong tình huống hiếm hoi rảnh chân, Mason Greenwood kết thúc nhằm vào góc xa nhưng bóng không đi vào khung thành.

Chứng kiến lối chơi thiếu sinh khí và sự đột biến của đội chủ nhà, không ít fan Red Devils thất vọng bỏ về sớm.

{keywords}
Nỗi thất vọng của các cầu thủ áo đỏ

Ngay cả khi Luke Shaw đánh đầu tung lưới Burnley, trọng tài cũng không công nhận bàn thắng vì hậu vệ người Anh đã phạm lỗi trước đó.

Thua lấm lưng trắng bụng ngay tại Old Trafford, MU để lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với đội xếp thứ tư là Chelsea.

Đội hình ra sân:

MU: De Gea, Wan-Bissaka, Phil Jones, Maguire, Williams (Shaw 69'), Matic, Fred, James (Lingard 69'), Mata, Andreas Pereira (Greenwood 46'), Martial.

Burnley: Pope, Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor, Hendrick, Westwood, Cork, McNeil, Rodriguez, Wood.

Bàn thắng: Wood 39', Rodriguez 56'.

Premier League 2019/2020Vòng 24
# Tên Đội ST T H B TG TH HS Đ
1 Liverpool FC 22 21 1 0 52 14 38 64
2 Man City 24 16 3 5 65 27 38 51
3 Leicester 24 15 3 6 52 24 28 48
4 Chelsea 24 12 4 8 41 32 9 40
5 Man Utd 24 9 7 8 36 29 7 34
6 Tottenham 24 9 7 8 38 32 6 34
7 Wolverhampton 23 8 10 5 34 30 4 34
8 Sheffield United 24 8 9 7 25 23 2 33
9 Southampton 24 9 4 11 31 42 -11 31
10 Arsenal 24 6 12 6 32 34 -2 30
11 Crystal Palace 24 7 9 8 22 28 -6 30
12 Everton 24 8 6 10 28 35 -7 30
13 Burnley 24 9 3 12 28 38 -10 30
14 Newcastle 24 8 6 10 24 36 -12 30
15 Brighton 24 6 7 11 27 34 -7 25
16 Aston Villa 24 7 4 13 31 45 -14 25
17 West Ham 23 6 5 12 27 38 -11 23
18 Bournemouth 24 6 5 13 23 37 -14 23
19 Watford 24 5 8 11 21 36 -15 23
20 Norwich City 24 4 5 15 24 47 -23 17

* An Nhi