Con bướm có màu sắc sặc sỡ với nhiều hoa văn đối xứng nhau, sải cánh rộng hơn 30cm.

2 ngày qua, rất đông người dân tại ấp Ninh Phú (Ninh Sơn, thị xã Tây Ninh) tò mò kéo đến nhà bà Nguyễn Thị Nhung (56 tuổi, cùng ấp) để tận mắt xem con bướm khổng lồ.


Con bướm khổng lồ với sải cánh rộng trên 30cm được phát hiện tại nhà bà Nhung (Ảnh: Báo Tây Ninh)

Theo bà Nhung, đây là con bướm lớn nhất bà từng được thấy, nó được phát hiện khi đậu trên cây sanh trong nhà.

Điều kỳ lạ, ngoài kích thước khổng lồ với sải cánh lên tới trên 30cm, con bướm nói trên còn có màu sắc hết sức sặc sỡ với nhiều hoa văn đối xứng nhau.

Vào cuối tháng 6 vừa qua, tại nhà chị Đặng Ánh Tuyết (Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội) cũng bắt được một con bướm có kích cỡ và màu sắc tương tự.

Theo tìm hiểu, đây là những con bướm trên thuộc loại bướm khế (có tên khoa học là Attacus Atlas) có tên trong sách đỏ Việt Nam và được xếp ở mức R (Rare: Hiếm, có thể sẽ nguy cấp).

Với màu sắc rực rỡ, tại nhiều nước, bướm khế được săn lùng ráo riết để phục vụ ngành thủ công mỹ nghệ. Mức giá cho một tiêu bản bướm khế có thể lên tới vài trăm USD tại một số nước châu Âu.

M.Đức (tổng hợp)