- Nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế Audi Q5 gạt nhầm số sau đó bị cuống nên đạp nhầm ga lùi.

Audi Q5 húc méo Mercedes, 1 người gãy chân trên phố Hà Nội
Nữ doanh nhân lái BMW gây tai nạn có nồng độ cồn rất cao

XEM CLIP:

Thiếu tá Bùi Chí Hùng, Phó đội trưởng Đội CSGT - Trật tự (Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội) chiều nay cho biết, tài xế Audi Q5 gây tai nạn liên hoàn hôm qua ở đường Nguyễn Khánh Toàn đã đến cơ quan công an trình diện. 

Người lái xe Audi tên là B.X.D. (SN 1961, phường Bưởi, quận Tây Hồ). Ông D. nói với cơ quan công an rằng ông gạt nhầm số, sau đó bị cuống nên đạp nhầm ga lùi.

{keywords}
Chiếc Audi Q5 gây tai nạn liên hoàn trên đường Nguyễn Khánh Toàn. Ảnh: Hong Phuc

Thiếu tá Hùng thông tin, tài xế không sử dụng rượu bia như một số thông tin trên mạng lan truyền, trái lại ông D. vẫn tỉnh táo đưa 2 nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Sau đó ông vào kiểm tra sức khỏe cho bản thân rồi mới về nhà. 

"Hiện tại cơ quan chức năng tiếp tục khám xe, giám định dấu vết, củng cố lời khai của các bên. Nạn nhân nữ đi xe máy bị thương nhẹ ở chân và xây xát ngoài da", thiếu tá Bùi Chí Hùng nói. 

Trước đó, khoảng 16h30 chiều qua, chiếc ô tô Audi Q5 BKS 30F-057.XX đi trên đường Nguyễn Khánh Toàn hướng Đào Tấn thì bất ngờ lùi xe, đâm vào 2 xe máy rồi lao qua dải phân cách lấn sang làn ngược chiều, đâm méo 1 chiếc Mercedes.

Hé lộ danh tính tài xế lùi Audi húc méo Mercedes giữa Hà Nội

Hé lộ danh tính tài xế lùi Audi húc méo Mercedes giữa Hà Nội

Sau khi gây ra tai nạn, tài xế Audi Q5 đã đưa nạn nhân đi cấp cứu và sẽ trình diện vào hôm nay.

Audi húc đổ cột đèn trúng người đi bộ trên phố Hà Nội

Audi húc đổ cột đèn trúng người đi bộ trên phố Hà Nội

Xe audi 4 chỗ đâm vào cột đèn bên đường Láng Hạ (Hà Nội) đổ trúng vào người một nam thanh niên đang đi bộ.

Nữ tài xế BMW nói 'cứ để em lo' sau tai nạn 1 người chết, 5 người bị thương

Nữ tài xế BMW nói 'cứ để em lo' sau tai nạn 1 người chết, 5 người bị thương

Sau khi xảy ra tai nạn nghiêm trọng, nữ tài xế lái BMW bước xuống xe, tay bấm điện thoại nói: “Mọi chuyện cứ để em lo…”.

Đoàn Bổng