- Sau tai nạn giao thông, ông Nhật vào bệnh viện chụp chiếu, bất ngờ phát hiện trong bụng có một chiếc kéo dài hơn 15cm.

Sự việc hy hữu trên được ông Ma Văn Nhật, 54 tuổi, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn phát hiện vào ngày 25/12 vừa qua khi đi khám tại BV Gang thép Thái Nguyên.

Chưa tin, 2 ngày sau ông Nhật tiếp tục đến BV đa khoa tỉnh Bắc Kạn để siêu âm lại. Kết quả đồng nhất, cho thấy trong ổ bụng của ông có một chiếc kéo/panh dài hơn 15cm, được cho là dùng trong phẫu thuật y tế.

{keywords}
Hình ảnh chiếc kéo trong bụng ông Nhật

Ông Nhật khẳng định, ngoại trừ lần phẫu thuật vào tháng 6/1998 tại bệnh viện tỉnh Bắc Kạn do bị ghi đông xe đạp đâm vào mạng sườn, suốt 18 năm qua, ông chưa từng phải vào viện mổ lần nào.

Sau phẫu thuật, ông Nhật vẫn sinh hoạt, ăn uống bình thường. Cho đến gần đây, nhiều lần thấy đau bụng âm ỉ khi làm việc quá sức, người nhà đã mua thuốc điều trị đau dạ dày nhưng không đỡ, cho đến khi siêu âm phát hiện ra dị vật trong bụng.

Do sự việc xảy ra quá lâu, bản thân ông Nhật cũng cho biết không nhớ kíp mổ có những ai. Hiện giấy ra viện, giấy chứng nhận phẫu thuật đã được nộp cho công an để làm hồ sơ.

Lãnh đạo phía BV đa khoa tỉnh Bắc Kạn cho biết đã nhận được phản ánh của ông Nhật và đang cho kiểm tra lại các thành viên của kíp mổ để tìm hướng xử lý dù toàn bộ hồ sơ bệnh án đã bị huỷ.

Ông Nguyễn Đình Học, Giám đốc Sở Y tế Bắc Kạn cũng cho biết, thời điểm năm 1998 vừa tách tỉnh nên bệnh viện khi đó rất ít bác sĩ.

Hiện Sở đã chỉ đạo BV làm việc với gia đình ông Nhật để đưa ra phương án tốt nhất, trước mắt sẽ mời các chuyên gia của BV Hữu Nghị Việt Đức tham gia ca mổ để lấy dị vật ra, đảm bảo an toàn nhất cho người bệnh.

T.Hạnh