- Lần đầu đưa cô con gái út đi cai nghiện, người cha tràn trề hy vọng. Nhưng rồi lần đầu thất bại, lần thứ hai bất thành, lần thứ 3 cũng không được...

Dáng người tiều tụy, nước da xanh dớt bởi nhiều năm nghiện ma túy, trong bộ quần áo màu đen, ngày 14/4, Hoàng Ngọc Bích (SN 1981, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) được người cha già đưa ra hầu tòa Hà Nội để nhận phán xét về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

{keywords}
Bị cáo tại tòa.

Bị cáo được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội mà cô ta đã gây ra. Hàng ghế phía dưới, người cha ngồi lặng yên ở góc phòng, đôi mắt buồn, lo lắng hướng về phía HĐXX.

Vợ chồng ông Đ. vốn là công nhân viên chức. Cả cuộc đời họ, những gì tốt đẹp nhất đều dành hết cho các con.

Bích là cô con gái út được ông thương và cưng chiều nhất, nhưng cũng là đứa bất trị nhất.

Bích nghiện hút cũng cả chục năm nay. Cuộc đời cô ta càng thêm bi đát khi lấy phải người chồng cũng nghiện ma túy. Hiện giờ chồng Bích đang phải thi hành án tại trại giam Vân Hòa về tội liên quan đến ma túy.  

Người cha đau khổ cho biết, lần đầu đưa cô con gái út đi cai nghiện, ông còn tràn trề hy vọng. Nhưng rồi lần đầu thất bại, lần thứ hai bất thành, lần thứ 3 cũng không được.

Giờ người cha đã ngoài 70 tuổi cảm thấy bất lực. “Khi bố mẹ không còn tiền, thì nó phải đi buôn bán để có tiền hút chích”, cha Bích thở dài nói.

Số tiền bán đất mà vợ chồng Bích được hưởng từ bố mẹ, cô ta đổ hết vào kinh doanh heroin.

Khoảng 22h45’ ngày 6/5/2014, Bích bị tổ công tác thuộc Đội 3, PC47, Công an Hà Nội bắt quả tang mang theo 2 túi ni lông heroin khi đang lang thang ở khu vực ngã tư phố Gia Ngư – ngõ Cầu Gỗ (phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Bích tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, công an thu giữ trong két sắt 4 túi ni lông ma túy các loại, 87 viên nén màu hồng, 1 cân điện tử và 10 triệu đồng.

Cơ quan điều tra làm rõ, Bích đã mua số ma túy ở chợ Khâm Thiên (quận Đống Đa, Hà Nội) hết 74 triệu đồng, với mục đích để sử dụng và bán kiếm lời.

Tại tòa Bích khai, cô ta “lây nghiện” ma túy từ chồng đã gần 10 năm nay. Một nách, hai con, con đầu 8 tuổi, con thứ hai mới gần 3 tuổi, Bích tiếp tục vùi đầu vào ma túy.

Mỗi ngày Bích “đốt” 200.000 đồng – 300.000 đồng vào ma túy. Và để có tiền thỏa cơn nghiện, Bích mua bán ma túy, vừa để dùng, vừa để bán cho các con nghiện khác kiếm lời.

Trước vành móng ngựa, cô ta nước mắt lưng tròng: "Do không có tiền nuôi con nên bị cáo phải làm liều. Giờ bị cáo chấp hành án tù, ai chăm lo cho con bị cáo..." 

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Bích 14 năm tù giam vì tội Mua bán ma túy.

Nghe tòa tuyên án, cha của Bích ngao ngán lê bước chân nặng lề ra về. Ông nói: "Giờ may ra Bích vào tù thì nó mới có thể thể cai nghiện ma túy".

  • T.Nhung