- Trung vệ Bùi Tiến Dũng vừa được Chủ tịch UBND ký tặng bằng khen, cùng 50 triệu đồng tiền thưởng.

XEM CLIP: 

ƯEE

Chiều nay, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh gặp mặt, khen thưởng trung vệ Bùi Tiến Dũng (quê huyện Đức Thọ) có thành tích xuất sắc tại vòng chung kết bóng đá U23 Châu Á năm 2018.

{keywords}
Bí thư tỉnh uỷ Lê Đình Sơn (bìa trái) và Chủ tịch Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh tặng bằng khen cho trung vệ Tiến Dũng

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng với hình ảnh của trung vệ Bùi Tiến Dũng, trong trận đấu với Iraq. Tiến Dũng đã xung phong đá quả bóng quyết định làm nức lòng người hâm mộ”.

“Ngoài tài năng, trung vệ Bùi Tiến Dũng còn rất đẹp trai”, ông Khánh khen ngợi.

{keywords}
Tiến Dũng và mẹ tại buổi gặp mặt lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh

Với thành tích đạt được, ngoài bằng khen của UBND tỉnh Hà Tĩnh, trung vệ Bùi Tiến Dũng còn được trao thưởng 50 triệu đồng, cùng rất nhiều món quà đến từ các tổ chức, cá nhân.

{keywords}
Các fan nữ đứng chờ trung vệ Tiến Dũng trước trụ sở UBND tỉnh

Trung vệ Bùi Tiến Dũng gửi lời cám ơn đến các vị lãnh đạo đã quan tâm và hứa sẽ tập luyện hằng ngày để luôn là niềm tự hào của quê hương, đất nước”. 

Fan nữ xinh đẹp xướng tên thủ môn Tiến Dũng

Fan nữ xinh đẹp xướng tên thủ môn Tiến Dũng

Khoảnh khắc đẹp của các fan nữ dành cho 3 chàng trai xứ Thanh tham gia đội tuyển U23 Việt Nam khi được vinh danh tại quê nhà.  

Ngàn người ra sân bay Vinh đón trung vệ Tiến Dũng, Văn Đức, Công Phượng...

Ngàn người ra sân bay Vinh đón trung vệ Tiến Dũng, Văn Đức, Công Phượng...

Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh cùng hàng nghìn người hâm mộ chào đón 5 cầu thủ U23 Việt Nam trở về quê nhà tối nay.

Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh ra sân bay Vinh đón trung vệ Tiến Dũng

Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh ra sân bay Vinh đón trung vệ Tiến Dũng

Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cùng đại diện một số ban ngành sẽ ra sân bay TP Vinh đón trung vệ Bùi Tiến Dũng về vinh danh.   

Mong U23 vô địch để bố mẹ tặng trung vệ Tiến Dũng quà vô giá

Mong U23 vô địch để bố mẹ tặng trung vệ Tiến Dũng quà vô giá

“Suốt đêm qua tôi không tài nào chợp mắt, trong người lúc nào cũng nao nao, chỉ mong trời sáng nhanh để đến giờ chứng kiến con cùng đồng đội thi đấu trận chung kết”.

Thiện Lương – Lê Minh