Sáng nay (2/4), đông đảo các cấp lãnh đạo, người thân, bạn bè, nhân dân TP.HCM đã có mặt để cùng đưa tiễn Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình về nơi an nghỉ cuối cùng.

Lễ truy điệu diễn ra trong niềm tiếc thương vô hạn của những người có mặt. Trong không khí trầm mặc, lời đọc điếu văn của Chủ tịch TP Phan Văn Mãi nén đầy xúc động khi nhắc đến những năm tháng mà “Bình Ôxy” đã lao vào công việc như người ra trận chiến, quyết liệt trong từng chỉ đạo để TP có được nhiều công trình đẹp và ý nghĩa, phục vụ nhân dân.

{keywords}
Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi nhiều lần nghẹn lời khi đọc điếu văn tiễn biệt ông Lê Hòa Bình

Theo ông Mãi, có thể nhắc đến cụm Công viên bến Bạch Đằng, Công viên Mê Linh, Cột cờ Thổ Ngữ… đẹp hoành tráng và làm thay đổi bộ mặt thành phố như hôm nay chính là nhờ vào sự triển khai và chỉ đạo đầy nhiệt tâm, quyết liệt của Phó Chủ tịch TP Lê Hòa Bình.

“Dù anh đã ra đi, nhưng dấu ấn của anh sẽ còn mãi trên những công trình mà anh dày công vun đắp”, ông Mãi xúc động chia sẻ.

Theo ông Mãi, trải qua 26 năm công tác trên nhiều cương vị, dù ở đâu Phó Chủ tịch TP Lê Hòa Mình luôn là người điềm đạm, sống chí tình, gần gũi với mọi người. Là cán bộ có năng lực chuyên môn, có trách nhiệm cao, luôn lắng nghe. Là đảng viên tận tụy với công việc, dám xả thân; một lãnh đạo bản lĩnh, tâm huyết và hiệu quả, hết lòng hết sức, đặt lợi ích chung của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Là người luôn chủ động trong những công việc khó khăn phức tạp trên tinh thần phục vụ nhân dân, sẵn sàng choàng gánh công việc của tập thể, không nề hà, luôn cầu thị lắng nghe, chia sẻ những khó khăn của người dân và doanh nghiệp. 

Trong chỉ đạo điều hành, đã quyết liệt đeo bám, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, giải quyết những vấn đề khó, phức tạp, tồn đọng. 

Người đứng đầu chính quyền thành phố cũng cho biết, Phó Chủ tịch TP Lê Hòa Bình đã đề xuất nhiều giải pháp, cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thành phố.

“Nhớ đồng chí Lê Hòa Bình, chúng ta trân trọng một cán bộ lãnh đạo vừa nhận nhiệm vụ đã lao ngay vào trận chiến chống Covid-19 trong giai đoạn cam go, khốc liệt nhất. Đồng chí đã tranh thủ từng giờ, từng phút tập trung đôn đốc, cùng cả hệ thống chính trị xây dựng thần tốc hàng loạt bệnh viện dã chiến để kịp thời chăm sóc điều trị bệnh nhân. Đặc biệt là chạy đua để đảm bảo nguồn cung ôxy cho toàn thành phố”, ông Mãi xúc động từng lời.

Cũng theo ông Mãi, khi thành phố từng bước kiểm soát được dịch bệnh, bước sang giai đoạn phục hồi, Phó Chủ tịch TP Lê Hòa Bình lại tiếp tục lao vào “cuộc chiến” phục hồi kinh tế khi thực hiện các chiến lược, các hoạt động kinh tế xã hội linh hoạt, hiệu quả trong tình hình mới.

{keywords}
Hàng trăm người dự lễ truy điệu, tiễn biệt Phó Chủ tịch TP Lê Hòa Bình. Ảnh: Trương Thanh Tùng

Nhắc về những dự định, hoài bão còn dở dang mà ông Lê Hòa Bình để lại, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, ông và các đồng nghiệp sẽ không thể nào quên lời tâm sự của ông Bình khi trình bày chương trình hành động như lời cam kết chính trị trước HĐND TP với những ý tưởng, kế hoạch đến giờ vẫn còn dang dở.

Đó là tập trung vào đột phá phát triển hạ tầng, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, thúc đẩy trí tuệ nhân tạo, cơ sở dữ liệu lớn trong quản lý đô thị và hạ tầng kỹ thuật. Đó là thúc đẩy thu hút các lực lượng xã hội, sự tham gia của các tầng lớp để phát triển đô thị. Đó là những dự án phát triển nhà ở cho người dân, chỉnh trang giao thông, phát triển giao thông, chống ngập và ô nhiễm môi trường, phát triển cây xanh…

“Quá nhiều việc phải làm, quá nhiều dự định đang ấp ủ. Những việc mà đồng chí muốn làm, đang làm là những việc mà người dân mong ngóng. Ban Thường vụ Thành ủy, tập thể UBND TP sẽ tiếp tục thực hiện lời hứa dở dang của đồng chí với cử tri đồng bào thành phố khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.HCM”, ông Mãi nghẹn lời.

Bày tỏ sự bàng hoàng, tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông Lê Hòa Bình, Chủ tịch TP Phan Văn Mãi nghẹn ngào những lời tiễn biệt cuối:  “Nước mắt đã rơi nhiều vào những ngày qua. Nhưng chúng tôi tin rằng anh sẽ không nuối tiếc vì đã sống và đóng góp rất quan trọng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Mong anh an lòng yên nghỉ".

Lễ truy điệu, tiễn đưa Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoà Bình về nơi an nghỉ

Lễ truy điệu, tiễn đưa Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoà Bình về nơi an nghỉ

Lễ truy điệu ông Lê Hòa Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM được cử hành trong niềm tiếc thương vô hạn của các cấp lãnh đạo, người thân, bạn bè và nhân dân TP.HCM.

 

Tiễn biệt Phó Chủ tịch TP.HCM Lê Hòa Bình, nghẹn ngào nhớ 'Bình Ôxy'

Tiễn biệt Phó Chủ tịch TP.HCM Lê Hòa Bình, nghẹn ngào nhớ 'Bình Ôxy'

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch TP Phan Văn Mãi nén đau buồn ghi lời tiễn biệt đầy xúc động trước sự ra đi đột ngột của ông Lê Hòa Bình. 

Phong Thuận