New Page 11

- Đã có 10 người Việt Nam thiệt mạng trong thảm hoạ giẫm đạp ở Phnom Penh, Campuchia. Có gia đình mất sạch 2 đứa con, cháu trai cũng chết trong đêm hội kinh hoàng này. Nhưng đó chưa phải là con số cuối cùng.


10 người Việt thiệt mạng
 
Trưa 24/11, PV VietNamNet có mặt tại chùa Neak Kovon, nơi đặt thi thể hai chị em người Việt Nam.
 
Chị Nguyễn Thị Ẩn, ngụ quận Tour Kot mặt nhợt nhạt sau hai đêm dài mất ngủ hết đi tìm xác con lại lo đám tang cho chúng. Cả hai đứa con của chị là Nguyễn Thị Bình (20 tuổi) và Nguyễn Văn Sóc (13 tuổi) đều thiệt mạng trong tai nạn kinh hoàng này.

 

 
Hai chị em Nguyễn Thị Bình (20 tuổi) và Nguyễn Văn Sóc (13 tuổi), con bà Nguyễn Thị Ẩn, Việt kiều cũng bị thiệt mạng trong thảm hoạ này.

Chị kể, năm nào hai đứa con chị cũng dắt nhau đi xem lễ hội nước. Năm nay chúng nó cũng đi mà không về…

“Chị gái nó chết tại chỗ, còn nó vẫn còn thở khi được cấp cứu ở nhà thương nhưng cũng không qua khỏi. Hai đứa nó là nguồn sống của vợ chồng chúng tôi. Giờ chúng nó chết hết rồi, không biết sao vợ chồng già này sống nổi…” - nhìn vào di ảnh cậu con trai, nước mắt chị chảy dài.

Chị Nguyễn Thị Ẩn, mẹ của 2 nạn nhân không còn nước mắt để khóc. Xác đứa con gái được gia đình tìm thấy trong bệnh viện Calmette sáng 23/11. Cậu con trai phải đến 15h30 chiều 23/11 người cha mới tìm được sau khi chạy khắp các bệnh viện ở Phnom Penh.

Trong lúc chị ngồi bên quan tài các con thì cha của hai đứa trẻ đang đi đào huyệt để chiều nay (24/11) đưa chúng đi chôn cất. Gia đình chị Ẩn sống bằng nghề mua bán phế liệu. Ngoài việc học, Sóc là người giúp cha mẹ lấy mối hàng, chở hành cho khách. Nhiều người có mặt ở chùa không khỏi xót xa cho vợ chồng chị Ẩn khi cả hai đứa con đều không còn…
 
Trưa 24/11, lực lượng cứu hộ xác định thêm danh tính một nạn nhân được vớt lên từ dưới sông là bé Tan Fa Li (6 tuổi), một đứa cháu của gia đình. Và nỗi đau càng thêm nặng đã trút xuống gia đình nhỏ của chị Nguyễn Thị Ẩn.
 
Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia xác nhận, số nạn nhân người Việt bị thiệt mạng trong vụ giẫm đạp ở lễ hội nước là 10 người. Trong đó đó, có 7 người ngụ Phnom Penh và 3 người ở tỉnh Kandal. 10 người khác bị thương đang được điều trị ở các bệnh viện tại Thủ đô Phnom Penh và 1 người mất tích.
 
Đại sứ quán Việt Nam cũng cho biết sẽ hỗ trợ số tiền 100 USD cho các nạn nhân bị chết và 50 USD đối với những người bị thương. Cùng ngày, đơn vị này đã cử người đi thăm hỏi gia đình các nạn nhân bị thiệt mạng.

Hội người Việt Nam ở Campuchia đang tích cực liên hệ với các quận quanh Phnom Penh để nắm tình hình về người bị nạn trong thảm hoạ giẫm đạp tối 22/11

Còn theo ghi nhận của chúng tôi, không khí làm việc tại văn phòng Hội người Việt Nam ở Campuchia trở nên hối hả. Cán bộ hội liên tục điện thoại về các địa phương để cập nhật tin tức về người Việt chết hoặc mất tích tích trong thảm hoạ.
 
Ông Nguyễn Ngọc Để, Phó Chủ tịch Đô thành Phnom Penh, Hội người Việt Nam ở Campuchia cho biết, hội đã đi thăm gia đình người Việt có người bị nạn trong thảm hoạ.
 
“Những người mất tích vẫn đang được tiếp tục tìm kiếm nên chưa thể có con số cuối cùng người Việt bị nạn” – ông Để nói.
 
Campuchia nỗ lực tìm kiếm người mất tích
 
Trao đổi với PV VietNamNet, ông Yim Samnang, Phó Giám đốc Công an Phnom Penh cho biết chính quyền vẫn đang điều tra về nguyên nhân thảm hoạ giẫm đạp khủng khiếp này. Nhiều khả năng do quá đông người chen lấn trong lúc cây cầu treo rung lắc mạnh càng làm đám đông hoảng sợ.
 
Một viên cảnh sát có mặt ở hiện trường nhận xét, ước lượng đã có vài ngàn đôi giầy đép, quần áo… được các nạn nhân bỏ lại hiện trường. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục theo dõi hai bên bờ sông, gần khu vực cầu Poh Pich với hy vọng sẽ tìm kiếm thêm xác các nạn nhân mất tích.

Cảnh sát cùng các lực lượng điều tra đi trên cây cầu Poh Pich để quan sát, điều tra.

Theo giới chức Campuchia, khi xảy ra thảm hoạ có khoảng 50 người đã nhảy khỏi cầu Poh Kich. Nhiều người dự đoán khả năng vẫn còn một số nạn nhân đang nằm dưới sông chưa được vớt lên. Trưa 24/11, con số thống kê số người thiệt mạng ở Campuchia đã lên đến 381 người.
 
Tại bệnh viện Russian nơi 140 thi thể người chết và 46 người bị thương đang điều trị bao trùm không khí tang tóc. Khu vực nhà xác, người nhà bệnh nhân đang làm các thủ tục để nhận người thân về.
 
11h, phòng xác còn duy nhất thi thể nam chưa có người đến nhận. Một người rồi hai người đi tìm người thân vào lật tấm ga trắng che xác chết để nhận diện, nhưng rồi lắc đầu đi ra…
 
11h15, ông Tep Son cùng gia đình đi tìm đứa cháu trai đã rưng rưng nước mắt khi nhìn cháu nằm lạnh lẽo trong căn phòng. Ông Tep Son cho biết gia đình có 2 người thiệt mạng trong thảm hoạ trên cầu Poh Pich.

Cả nhà vừa lo đám tang cho người chị vừa chạy khắp các bệnh viện tìm cậu em trai. “Tôi đã đi tìm nó suốt hai ngày nay. Không ngờ nó lại nằm một mình ở đây…” - ông Tep Son mắt ngấn nước nói. Ngay sau đó, quan tài được mang đến và thi thể được chuyển lên xe ô tô về tỉnh Kandal chôn cất.

Thái Phương (từ Campuchia)