- Cánh đồng rộng 30ha ven đường mòn Hồ Chí Minh (xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) phủ một màu vàng rực. Triệu đóa hoa hướng dương lấp ló, xen kẽ trong màu xanh mượt của cây lá tạo nên vẻ hấp dẫn khó tả.

Những ngày này, cánh đồng hoa hướng dương ven đường Hồ Chí Minh ở xã Nghĩa Sơn lúc nào cũng nhộn nhịp.

Hàng ngàn lượt người gồm dân ‘phượt’, thợ ảnh chuyên và không chuyên cũng như các du khách trên đường thiên lý đã tìm đến, nán lại để tận hưởng không gian có một không hai này.

{keywords}
Cánh đồng hoa hướng dương hút tầm mắt sát bên đường Hồ Chí Minh.

Em Nguyễn Thị Hằng (SV Đại học Vinh) cùng nhóm bạn tranh thủ ngày nghỉ chạy xe máy gần 100km từ TP. Vinh lên Nghĩa Đàn.

“Em nghe bạn bè kể, rồi xem ảnh trên mạng nên háo hức muốn lên xem hoa hướng dương ngay”, Hằng vừa kể vừa tạo dáng chụp ảnh bên đóa hoa đã nở rộ.

Anh Nguyễn Văn Nam, một người dân địa phương cho biết, hơn 1 tuần nay, hướng dương nở rộ nên ngày nào cũng có rất đông người tìm về.

{keywords}
Vào mùa hoa nở rộ, du khách khắp nơi tìm về chiêm ngưỡng rồi ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Nhiều đôi bạn trẻ cùng ê kíp đã vượt cả trăm cây số lên đây chụp ảnh cưới. Các chuyến xe khách Bắc – Nam đi qua đều nán lại để hành khách thưởng thức.

Theo cơ quan chức năng địa phương, cánh đồng hướng dương này rộng 30ha, vốn được trồng để cung cấp nguyên liệu chế biến thức ăn cho một dự án bò sữa trên địa bàn.

Clip cánh đồng hoa hướng dương rực vàng ở miền Tây xứ Nghệ:

Cao Thái