- Con gái vừa lên xe hoa, Thành đã cầm dao đi tìm vợ và đâm một nhát khiến nạn nhân thủng tim.

Ngày 28/5 tại TP. Vinh (Nghệ An), TAND tối cao đã mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Thành (SN 1974, trú Quỳnh Bá, Quỳnh Lưu) tội danh ‘Giết người’.

{keywords}
Nguyễn Văn Thành, kẻ đã cầm dao đâm chết vợ ngay trong ngày cưới của con gái.

Trước đó, TAND tỉnh Nghệ An đã xét xử sơ thẩm và tuyên án chung thân đối với bị cáo Thành. Sau đó Thành làm đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

Theo cáo trạng, ngày 17/7/2013, chị Nguyễn Thị Chanh (SN 1974, vợ Thành) từ miền Nam về quê tổ chức đám cưới cho con gái. Đến khoảng 17h cùng ngày sau khi con gái lên xe hoa, chị Chanh đang ngồi chơi với hàng xóm thì thấy Thành cầm dao đến gặp vợ để ‘nói chuyện’.

Thấy vợ chống cự, Thành rút con dao bầu đâm vào ngực trái vợ khiến chị Chanh đổ gục tại chỗ và tử vong ngay sau đó.

Kết quả giám định pháp y của Phòng kỹ thuật hình sự Công an Nghệ An kết luận, chị Chanh tử vong do bị đâm thủng tim, mất nhiều máu.

Trước đó, Thành và vợ vốn có nhiều mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng. Hai người sống ly thân suốt 3 năm, chị Chanh cùng con gái vào miền Nam từ năm 2010.

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX đã bác đơn kháng cáo của Nguyễn Văn Thành, tuyên phạt y án chung thân về tội danh “Giết người”.

Cao Thái