Trong lúc đang đi làm trong rẫy, hai người dân phát hiện chú voi đực khoảng 2 tháng tuổi rơi xuống giếng liền trình báo với cơ quan chức năng để giải cứu.

Vào khoảng 11 giờ 30 ngày 28/3, ông Y Búk Siu và anh Y Tha ngụ tại buôn 1, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp (Đắk Lắk) trong khi đi làm rẫy ở tiểu khu 294, thuộc Công ty Lâm nghiệp Cư M’Lan phát hiện một chú voi 2 tháng tuổi rơi xuống giếng. Hai ông nhanh chóng trình báo sự việc cho cơ quan chức năng.

{keywords}
Chú voi 2 tháng tuổi rơi xuống giếng

Đến khoảng 12 giờ đại diện công ty Lâm trường Cư M’lan, Kiểm lâm, Trung tâm Bảo tồn Voi, lực lượng công an đã có mặt hiện trường, huy động lực lượng để giải cứu chú voi. Đến 15 giờ cùng ngày, chú voi con được đưa lên mặt đất. 

Ngay sau đó Trung tâm bảo tồn Voi thực hiện ngay các biện pháp thăm khám, chăm sóc sức khoẻ cho chú voi con này.

Ông Huỳnh Trung Luân, Giám đốc Trung tâm bảo tồn Voi Đắk Lắk cho biết, hiện sức khoẻ của chú voi con đã được ổn định. “Cuối giờ chiều hôm nay, chú voi này sẽ được chúng tôi thả về rừng”, ông Luân nói.

Trùng Dương