- Khi mở thùng rác, công nhân môi trường tá hỏa phát hiện một bé sơ sinh bị buộc kín trong bao bì.

Tối nay, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cho biết, bé gái xấu số đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Trước đó, khoảng 14h ngày 13/12, một công nhân môi trường ở Khu du kịch Xuân Thiều trong lúc làm việc bất ngờ nghe tiếng khóc của trẻ em từ thùng rác ở bãi biển.

Mở nắp thùng rác, người này tá hỏa khi phát hiện một cháu bé bị buộc kín trong bao bì đựng gạo. Bé gái xấu số không mảnh vải che thân, chỉ mới được cắt rốn.

Ngay sau đó, người dân đã lấy khăn trùm cho bé đỡ lạnh rồi đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Đến tối nay, sức khỏe của cháu bé đang tiến triển khá tốt. Bé gái nặng 2,8 kg.

“Lúc phát hiện, cơ thể bé tím tái vì lạnh, sức khỏe rất yếu. Sau khi được cấp cứu kịp thời tại bệnh viện, hiện cháu bé đã qua cơn nguy kịch”, bà Lệ nói.

Cũng theo bà Lệ, hiện đã có một cặp vợ chồng hiếu muộn đến xin nhận cháu bé làm con nuôi. Đôi vợ chồng này đang chờ làm thủ tục theo quy định.

Cao Thái