- Những hình ảnh mới nhất mà PV VietNamNet ghi được tại Thủ đô Phnom Penh, Campuchia 2 ngày sau thảm hoạ giẫm đạp làm ít nhất 379 người thiệt mạng.

>> Đêm kinh hoàng ở Phnom Penh
>> Cận cảnh thảm hoạ giẫm đạp tại Campuchia

 


 

 

 

 

Hội người Việt Nam ở Campuchia đang tích cực liên hệ với các quận quanh Phnom Penh để nắm tình hình về người bị nạn trong thảm hoạ giẫm đạp tối 22/11

Chú của hai nạn nhân ngồi thẫn thờ bên di ảnh các em để ở trong chùa.
Hai chị em Nguyễn Thị Bình (20 tuổi) và Nguyễn Văn Sóc (13 tuổi), con bà Nguyễn Thị Ẩn, Việt kiều cũng bị thiệt mạng trong thảm hoạ này.

 

 

Bà Nguyễn Thị Ẩn, mẹ của 2 nạn nhân không còn nước mắt để khóc. Xác đứa con gái được gia đình tìm thấy trong bệnh viện Calmette sáng 23/11. Cậu con trai phải đến 15h30 chiều 23/11 người cha mới tìm được sau khi chạy khắp các bệnh viện ở Phnom Penh.
Lúc tìm thấy thi thể nạn nhân Bình, người mẹ chỉ có thể nhận diện xác con gái qua chân tay, quần áo mặt trên người bởi khuôn mặt Bình bị bầm tím, biến dạng…
Tại hiện trường, đến trưa 24/11, người dân vẫn tụ tập rất đông 2 bên cầu Poh Pich theo dõi lực lượng cảnh sát tìm kiếm các nạn nhân.
Hiện chính quyền Campuchia vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân vụ giẫm đạp kinh hoàng này.
Cảnh sát cùng các lực lượng điều tra đi trên cây cầu Poh Pich để quan sát, điều tra.
Người dân vẫn tiếp tục đặt vòng hoa đến viếng những nạn nhân xấu số.
Tấm bảng đề đảo Kim Cương được xây dựng năm 2010. Cây cầu này đã trở thành nỗi ám ảnh của các gia đình có người thân bị nạn.
Tại hiện trường, đến trưa 24/11, người dân vẫn tụ tập rất đông 2 bên cầu Poh Pich theo dõi lực lượng cảnh sát tìm kiếm các nạn nhân.

Tại hiện trường, đến trưa 24/11, người dân vẫn tụ tập rất đông 2 bên cầu Poh Pich theo dõi lực lượng cảnh sát tìm kiếm các nạn nhân.


người dân vẫn tụ tập rất đông 2 bên cầu Poh Pich theo dõi lực lượng cảnh sát tìm kiếm các nạn nhân.
Cây cầu nhìn từ xa
Nhiều gia đình có con, cháu mất tích vẫn không ngừng tìm kiếm qua các bệnh viện, nhà xác. Trong ảnh một người đàn ông đang đi tìm đứa con trai 17 tuổi bị mất tích trong vụ giẫm đạp.
Nhiều người đang làm thủ tục nhận xác, chuyển người thân về quê an tang tại bệnh viện…
Ông Tep Son, quận KanDal đưa xác người cháu từ bệnh viện về an tang. Gia đình ông có 2 người bị thiệt mạng trong thảm hoạ kinh hoàng này. Đây là xác cuối cùng được người nhà nhận về tại bệnh viện Preak…
Tại hiện trường, đến trưa 24/11, người dân vẫn tụ tập rất đông 2 bên cầu Poh Pich theo dõi lực lượng cảnh sát tìm kiếm các nạn nhân.
Một cảnh sát Campuchia đang làm nhiệm vụ ở hiện trường cho biết ước lượng có khoảng hàng ngàn bộ quần áo, giầy dép được bỏ lại hiện trường. Trên cầu Poh Pich hiện là đống hoang tàn do đồ đạc các nạn nhân bỏ lại sau khi vụ giẫm đạp kết thúc.

PV Thái Phương đang có mặt tại hiện trường thảm họa

 


Thái Phương (từ Phnom Penh, Campuchia)